Nữ cán bộ công đoàn chia sẻ 15 năm 'ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng'

'Những ngày có hội thi văn nghệ, thể thao, phải huy động từng người, ở lại tập với mọi người có khi đến 10 giờ tối mới được về nhà', chị Quyên tâm sự.

Gặp chị Đỗ Linh Quyên, Chủ tịch Công đoàn Học viện Y Dược học cổ truyền (YDHCT) trong buổi sáng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nghe chị kể về những điều thú vị khi làm công tác công đoàn.

Cháy hết mình với “nghề” công đoàn.

Căn phòng làm việc rộng chừng 20m2, là chủ tịch công đoàn nhưng chị Quyên vẫn ngồi cùng phòng làm việc với các anh chị em khác trong cơ quan, chị cười “ngồi vậy cho ấm cúng, phòng riêng xa cách anh em buồn lắm”.

Chị Đỗ Linh Quyên, Chủ tịch Công đoàn Học viện Y Dược học cổ truyền phát biểu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Chị là người phụ nữ nhẹ nhàng, thân thiện, nói chuyện luôn có nụ cười trực sẵn trên môi. Chị nói, lâu nay nhiều người vẫn cho rằng việc của công đoàn là vô thưởng vô phạt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy cái “ma - chay - hiếu - hỉ” nhàn chán, đơn giản đâu có khó.

“Nhưng như thế đâu có đúng, cán bộ công đoàn trước hết phải có cái tâm, tâm ở đây là những người tốt, năng nổ quan tâm thực sự đến công việc, đời sống của đồng nghiệp, ngược lại cán bộ công đoàn tuyệt đối không phải người vụ lợi, bon chen, nịnh nọt và mưu đồ chức quyền. Kết nối được tập thể đâu phải chuyện dễ dàng, không phải cứ ngồi nói là được”, chị Quyên chia sẻ.

Chị Quyên nhớ lại: "Tôi đã tham gia được gần 15 năm, ban đầu tính mình nhiệt tình, khéo lo việc vui chơi cho anh em cơ quan, dần dần được mọi người tín nhiệm và cứ thế đảm nhiệm các chức vụ từ ủy viên đến tổ trưởng và hiện tại là Chủ tịch Công đoàn, thành cái “nghề công đoàn” từ lúc nào không hay".

Vừa là giảng viên dạy học, vừa là cán bộ công đoàn nên thời gian hàng ngày trôi cứ vèo vèo, hết chuyện sinh viên rồi lại đến chuyện của các thầy cô, mệt nhưng vẫn vui lắm. Nhất là những ngày có hội thi văn nghệ, thể thao, phải huy động từng người, ở lại tập với mọi người có khi đến 10 giờ tối mới được về nhà. Cứ thế, máu nghề công đoàn ngày càng nhiệt huyết, không làm lại thấy buồn, chị Quyên tâm sự.

Dù có những phút bận rộn, mệt mỏi là vậy, nhưng dường như chưa giây phút nào khiến chị nản lòng.

“Mỗi cương vị, mỗi lĩnh vực công tác đều có những ý nghĩa riêng, công tác công đoàn đem tới cho tôi những đam mê và sự gắn bó sâu sắc hơn cả. Bởi lẽ, tôi nhận thức tổ chức công đoàn không chỉ có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ quyền cho đồng nghiệp cơ quan, mà còn tham gia quản lý, sát cánh với lãnh đạo chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Nhà trường ngày một phát triển. Thấy mình có ích như vậy là vui lắm rồi”, chị Quyên cho hay.

“Được anh em tin tưởng là nhất”

Nhắc đến chị Đỗ Linh Quyên là nhắc đến một cán bộ Công đoàn mẫn cán với công việc, hết lòng vì người lao động, trăn trở trước những tâm tư của đội ngũ lao động, lo lắng trước những khó khăn, thử thách của các đoàn viên; mừng vui trước những thành công trong công việc, cũng như trong cuộc sống của mỗi đoàn viên.

Tập thể nữ cán bộ, giảng viên, bác sĩ Học viện Y Dược học cổ truyền.

Tập thể nữ cán bộ, giảng viên, bác sĩ Học viện Y Dược học cổ truyền.

Chia sẻ về khó khăn chị Quyên nói, đảm nhận vai trò lãnh đạo của một tổ chức công đoàn lớn với gần 600 đoàn viên là giảng viên, bác sĩ và cán bộ trong đó đa phần lao động là nữ nên việc triển khai hoạt động công đoàn cũng gặp những khó khăn nhất định, chị em nhiều khi vì hoàn cảnh gia đình chuyện chồng con nên còn ngại, không nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoài giờ.

“Tôi thường xuyên sắp xếp thời gian để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên thường xuyên động viên, giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp đồng nghiệp an tâm công tác mạnh dạn tham gia các hoạt động góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự là ngôi nhà ấm áp của anh em bác sĩ, giảng viên”, chị Quyên tâm sự.

Chị Quyên cho biết thêm, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện YDHCT, tôi cùng tập thể Ban Chấp hành công đoàn học viện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tạo nên không khí thi đua hăng say học tập và lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần xây dựng trường ngày càng vững mạnh.

Có thể kể đến sự thành công của phong trào thi đua lao động, công tác, học tập tốt hưởng ứng tháng công nhân, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoat động từ thiện với tinh thần “là lành đùm lá rách”, các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, các cuộc tham quan, dã ngoại, giao lưu thể thao, văn nghệ giữa các đoàn viên, đội ngũ lao động với các tổ chức công đoàn trong Bộ Y tế…

Niềm tự hào của chị Quyên có lẽ không phải là những danh hiệu, những tấm bằng khen, giấy khen của cấp trên, mà chính là sự tin tưởng của tập thể đoàn viên, của những người lao động giành cho đồng chí và bên cạnh đó là một gia đình hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và những tiếng cười của con trẻ. Đây chính là những nguồn động viên to lớn để đồng chí dành tâm - trí - lực cho công tác công đoàn, từng bước khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn trong bộ máy chính trị của Học viện YDHCT - cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Y tế cả nước.

Thành tích là vậy, nhưng trên cương vị là người đứng đầu về công tác công đoàn chị Quyên luôn trăn trở, tìm tòi sáng tạo những cách làm sao cho hoạt động của công đoàn thật mới mẻ, hấp dẫn để kéo các anh em cơ quan được gắn bó hơn mỗi ngày. Chính những điều đó đã cho chị luôn tràn đầy sự tận tâm cùng làm, cùng sống hết mình, là sợi dây gắn kết đồng nghiệp trong Học viện YDHCT.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nu-can-bo-cong-doan-chia-se-15-nam-an-com-nha-vac-tu-va-hang-tong-d134858.html