Nữ ca sĩ chuyển giới Yumi kể chuyện nghề, hát lô tô chuyên nghiệp

Nữ ca sĩ chuyển giới Yumi rất vui khi có rất nhiều khán giả bỗng quan tâm, thích nghe hát lô tô một cách đột biến.

Yumi tên đầy đủ là Mai Quang Sang, quê ở An Giang, năm nay vừa tròn 28 tuổi. Vào năm 2012, Yumi quyết định đi theo đoàn hát lô tô vì đam mê ca hát. Tuy nhiên, theo Yumi thì để có thể đứng trên sân khấu hát thì cô cũng như bao ca sĩ đàn chị, phải dành vài năm trời để theo đoàn học việc. Từ phụ việc, làm diễn viên bán vé lô tô, diễn viên rao chuột, bọ... ở các gian hàng trò chơi của đoàn hát. Sau đó mới được trưởng đoàn cân nhắc về tài năng rồi mới cho đứng sân khấu.

Yumi năm nay 28 tuổi, cô là thành viên của nhóm hát lô tô Hương Nam. Ảnh: Mễ Thuận

Yumi năm nay 28 tuổi, cô là thành viên của nhóm hát lô tô Hương Nam. Ảnh: Mễ Thuận

Yumi nói về nghề hát lô tô:

Về hình thức hát lô tô hiện nay của các bạn trẻ thuộc các đoàn lô tô mới thành lập sau này, Yumi cho rằng các bạn cũng có cái hay là có sáng tạo khi hát nhạc trẻ, thậm chí có bạn hát tiếng Anh nhưng vẫn vần điệu, vẫn kêu được con số. Nhưng bản thân Yumi vẫn muốn cá nhân mình sẽ ngày càng trau dồi, học được nhiều câu vè, câu lý, câu văn... dân gian để kêu số. "Người dân ở các vùng sâu, vùng xa... họ thích nghe bolero, câu vè, câu lý... hơn", Yumi chia sẻ.

Yumi (thứ hai từ tráu qua) cùng các bạn diễn Tâm Thảo, Su Su, Hoài Sơn. Ảnh: Mễ Thuận

Sở dĩ nhóm hát Hương Nam của Yumi và các bạn mình được thành lập là bởi nhóm có lần tập hợp để tham gia một gameshow chuyên về lô tô (chưa được phát sóng), sẵn đó các bạn thành lập nhóm. Hương Nam có ý nghĩa là Hương sắc các cô gái miền nam. Vì đa số các bạn trong nhóm như Tâm Thảo, Cát Thy, Bé Ba, Bé Tư... đều là người miền Tây.

Hồi dưới quê, Yumi có theo đoàn hát lô tô ở tỉnh nhưng trong năm 2018 này, do liên tục "chạy show" ở Sài Gòn nên trưởng đoàn cũ của Yumi không chấp nhận cho Yumi tham gia đoàn hát dưới quê nữa. Hiện Yumi tập trung diễn cho nhóm Hương Nam và có cộng tác với một số nhóm khác như Lô tô Sài Gòn Tân Thời, hoặc kết hợp nhóm kịch 2T....

Yumi trong lúc đi bán vé cho một đêm diễn. Ảnh: Mễ Thuận

Theo lời kể của Yumi, trong quá trình đi hát lô tô, cô có không ít những kỉ niệm "đau thương". Đó là lần giữa đêm 1, 2 giờ khuya, khi cô giăng bạt ngủ dưới sân khấu đoàn hát lô tô thì trời mưa lớn quá, nước đọng nhiều khiến bạt bị sụp xuống. Người và toàn bộ đồ đạc của cô ướt hết, phải lôi ra giặt lại hết vào sáng hôm sau. "Tại mình không có điều kiện mua mái tôn che mà chỉ che bằng bạt. Nhưng được cái mấy chị em trong đoàn thương nhau nên phụ em giặt chứ mình em không làm xuể", nữ ca sĩ chuyển giới nhớ lại những tháng ngày nhiều kỷ niệm đi theo đoàn hát lô tô.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/nu-ca-si-chuyen-gioi-yumi-ke-chuyen-nghiep-dien-hat-lo-to-chuyen-nghiep-post46169.html