Nữ blogger sống cùng lợn 80kg, cùng chồng bôi kem chống nắng cho thú cưng mỗi khi ra ngoài

Simone Partner (28 tuổi) là blogger sống tại Bath, Anh. Cô nhận nhiều sự chú ý khi nuôi một chú lớn nặng 80kg làm thú cưng.

Simone Partner đến từ Bath (Anh), lớn lên trong một trang trại ở vùng nông thôn và luôn muốn có một con lợn của riêng mình để tiếp tục bầu bạn trong suốt cuộc đời. Khi dọn ra ở riêng và mua căn nhà đầu tiên cách đây 3 năm rưỡi, nữ blogger nhanh chóng mua chú lợn, hiện thực hóa ước mơ của mình với 500 bảng Anh (650 USD).

Simone Partner đến từ Bath (Anh), lớn lên trong một trang trại ở vùng nông thôn và luôn muốn có một con lợn của riêng mình để tiếp tục bầu bạn trong suốt cuộc đời. Khi dọn ra ở riêng và mua căn nhà đầu tiên cách đây 3 năm rưỡi, nữ blogger nhanh chóng mua chú lợn, hiện thực hóa ước mơ của mình với 500 bảng Anh (650 USD).

Ban đầu, cô tưởng Milo thuộc giống lợn mini nuôi làm cảnh thông thường, song theo thời gian, con lợn liên tục lớn lên rồi đạt kích thước như bây giờ.

Chú lợn con nhỏ xíu ngày nào giờ đã trở nên to lớn nhưng Simone nói rằng con vật này vẫn mãi là một vật cưng hoàn hảo. Cô gái cho biết Milo và chú chó giống Spaniel tên Brooke "giống như những anh chị em".

Dù có kích thước lớn khác thường, Milo được vợ chồng blogger đối xử như một thú cưng thông thường trong nhà. Nó được cho ăn trái cây tươi, rau và thức ăn viên đặc biệt mỗi ngày cũng như có thể tự do đi lại trong nhà sau một thời gian huấn luyện.

Từ khi nuôi Milo, vợ chồng Partner cũng ngừng ăn thịt lợn và bỏ hẳn thịt xông khói ra khỏi các bữa ăn. Chú lợn 80 kg cũng thích ngủ trên sofa, rúc vào gối, chăn và những món đồ chơi có tiếng kêu.

Cặp vợ chồng cũng gặp một số khó khăn khi nuôi con vật có trọng lượng lớn. Hai người phải thay phiên nhau bôi kem chống nắng cho con lợn để nó không bị cháy nắng mỗi khi ra ngoài quá lâu. Simone hiện đang viết một cuốn sách dành cho trẻ em dựa trên Milo.

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/nu-blogger-song-cung-lon-80kg-cung-chong-boi-kem-chong-nang-cho-thu-cung-moi-khi-ra-ngoai-a344037.html