Nữ binh Nga trong chùm ảnh đầy bản lĩnh trên lưng ngựa: Ai nói kỵ binh đã 'hết thời'?

Sputnik mới đây đã đăng tải chùm ảnh huấn luyện của Trường sĩ quan đổ bộ đường không cao cấp Ryazan. Nhưng thay vì phương tiện đổ bộ, các nữ học viên lại sử dụng ngựa chiến.

Kỵ binh có vẻ khá lỗi thời trong các hoạt động quân sự của thế kỷ 21, nhưng vẫn có một vẻ đẹp, cùng sự sang trọng và quyến rũ nhất định khi những người lính cưỡi trên lưng ngựa, đặc biệt nếu đây là một phụ nữ mặc quân phục (Ảnh: Sputnik).

Kỵ binh có vẻ khá lỗi thời trong các hoạt động quân sự của thế kỷ 21, nhưng vẫn có một vẻ đẹp, cùng sự sang trọng và quyến rũ nhất định khi những người lính cưỡi trên lưng ngựa, đặc biệt nếu đây là một phụ nữ mặc quân phục (Ảnh: Sputnik).

Trong lịch sử quân sự, kỵ binh là một phần không thể thiếu của chiến tranh. Ở thời hiện đại, các đơn vị kỵ binh vẫn tồn tại trong quân đội và lực lượng an ninh các nước tuy thường chỉ để phục vụ các hoạt động nghi lễ (Ảnh: Sputnik).

Bên cạnh đó, việc cưỡi ngựa vẫn được cho là một hình thức thể dục - thể thao tuyệt vời (Ảnh: Sputnik).

Trường sĩ quan đổ bộ đường không cao cấp Ryazan cũng có môn cưỡi ngựa trong chương trình giảng dạy, và được áp dụng với cả học viên nam và nữ (Ảnh: Sputnik).

Được thành lập vào vào ngày 13/11/1918, Trường sĩ quan đổ bộ đường không cao cấp Ryazan là một trong những học viện quân sự hoạt động lâu đời nhất ở Nga (Ảnh: Sputnik).

Đây là học viện quân sự chính thức và cũng là trung tâm đào tạo nâng cao của Lực lượng Đổ bộ đường không Nga - VDV (Ảnh: Sputnik).

(Ảnh: Sputnik).

(Ảnh: Sputnik).

Hoài Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nu-binh-nga-trong-chum-anh-day-ban-linh-tren-lung-ngua-ai-noi-ky-binh-da-het-thoi-820201910104156352.htm