Nữ bệnh nhân ung thư mê hát, yêu thiện nguyện và câu chuyện về một tình yêu đẹp

Tình yêu chính là 'thần dược' đem đến sức mạnh để vượt qua rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống. Và với chị Thúy Hương – người đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, thì anh Thanh Hải (chồng chị) chính là nguồn sức mạnh quý giá đó.

Mùa ấy mình đã yêu

Tình cờ gặp tại một quán cà phê ở Đông Hà (Quảng Trị) đã đưa đẩy anh Ngô Thanh Hải (1978) và chị Nguyễn Thúy Hương (1979) bén duyên nhau.

Ngày đó, anh Hải cùng một vài người bạn mở quán cà phê, bán đồ ăn vặt. Nhà chị Hương cách quán khoảng 500m, lại thích không gian ở đây nên chị thường hay ghé qua. Ấn tượng bởi cái duyên thầm của chàng trai 22 tuổi hồi đó, nên cô sinh viên năm 3 quyết định thổ lộ tình cảm bằng chính những “vật phẩm” do tay mình làm.

Vợ chồng chị Hương, anh Hải chia sẻ câu chuyện tại chương trình Việc tử tế số tháng 10 với chủ đề "Mùa yêu thương"

“Hồi đó mình tự làm tặng anh một lọ hoa kèm theo một bài thơ viết về quán, thực ra cũng chưa nghĩ gì nhiều đâu, chỉ thấy có cảm tình nên làm tặng thôi. Mãi về sau tình cảm mới dần phát triển rồi yêu nhau lúc nào không hay”, chị Hương thủ thỉ.

Theo chia sẻ của anh chị, 18 năm trước, tấm bằng loại giỏi đã đưa chị Hương đến với Trường tiểu học Hùng Vương (ngôi trường cấp tiểu học nổi tiếng bậc nhất Đông Hà) mà không cần thi công chức. Chị dạy tại trường ngay gần trung tâm nên hễ có thời gian là anh Hải lại tranh thủ “trồng si” đưa đón chị đi làm.

Vốn lãng mạn vậy mà khi gặp anh, chị như thể bị một cực trái dấu hút vào. Chị thích sự rõ ràng của anh, thích sự quyết liệt và thẳng thắn của một người không quen vòng vo rườm rà. Anh mang vẻ đẹp của một người đàn ông trí thức, thoải mái và cũng rất chu đáo. Thời gian đó, bất cứ đi đâu, làm gì hai người đều tranh thủ thời gian ghé vào một quán cà phê. Chị thích nhất những ngày cuối tuần, cả hai có thể ngồi cả buổi sáng ở quán cà phê chỉ để nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Những khi ấy chủ yếu là chị nói, còn anh sẽ là người lắng nghe.

Chim sơn ca “bị thương” và câu chuyện làm thiện nguyện, mang tiếng hát đi muôn nơi

16 năm làm giáo viên tiểu học, 2 năm làm cán bộ văn hóa, chị Hương như chim sơn ca chăm chỉ, lảnh lót hót, gói cuộc đời mình từ những giờ lên lớp, biên soạn những tiết mục văn nghệ cho học trò… cho đến nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ tầm vóc thành phố. Trong quãng thời gian truyền thụ niềm yêu âm nhạc, chị tập tành sáng tác một số bài hát.

16 năm làm giáo viên tiểu học, chị Hương như một chú chim sơn ca chăm chỉ dạy dỗ cho bao lứa học trò. Ảnh: NVCC

Nhưng rồi cả bầu trời như đổ sụp trước mắt chị và gia đình khi biết tin chị bị ung thư phổi. “Khoảng giữa 2017, mình ho nhiều và thường xuyên mệt nhưng cứ nghĩ chủ quan do công việc bận bịu, cơ thể không được sung sức. Mãi đến tháng 7/2017, vào thăm khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và sau đó là Bệnh viện Chợ Rẫy, làm các xét nghiệm thì được thông báo bị ung thư phổi giai đoạn ba. Quá trình điều trị bệnh là khoảng thời gian kinh khủng nhất, khi hàng ngày mình bị “thuốc vật”, toàn thân rũ rượi, tóc rụng dần, da nhăn nheo,...”, chị Hương nhớ lại.

Thời gian hóa trị đã cướp đi mái tóc, thế nhưng không thể cướp đi nụ cười yêu đời trên môi của chị Hương. Ảnh: NVCC

Hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, cũng là thời gian chị Hương mạnh mẽ sống và truyền sự mạnh mẽ ấy bằng tiếng hát và nụ cười lan tỏa tới những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đêm nhạc “Ngẫu hứng Đông Hà” do Câu lạc bộ Kết nối từ tâm Quảng Trị và chị Thúy Hương tổ chức tháng 7 vừa qua đã thu được một số tiền lớn, dành tặng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hương hát ca khúc do chính mình sáng tác “Ngẫu hứng Đông Hà” trong đêm nhạc từ thiện cuối tháng 9. Ảnh: NVCC

Sau sự kiện này, chị cũng mang tiếng hát của mình đi nhiều nơi để quyên tiền cho các bệnh nhân cùng cảnh ngộ.

Tiếp nối những hành động thiện nguyện đầy lan tỏa của mình, ngày 1/10 vừa qua, chị Hương cùng chồng đã đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để đăng ký hiến tạng sau khi chết hoặc chết não. Quyết định hiến tạng không phải bồng bột mà là mong ước bấy lâu nay của chị. Mang căn bệnh ung thư nhưng chị vẫn sống lạc quan, mong muốn hiến một phần cơ thể giúp những bệnh nhân khác.

“Không phải tất cả chúng ta có thể làm những điều vĩ đại nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt nhất với tình yêu vĩ đại... cho đi là còn mãi!”, chị Hương chia sẻ.

Chị Hương đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, sáng 1/10. Ảnh: NVCC

Người đồng hành trên mọi chặng hành trình

Trong mọi hành trình, quá trình chiến đấu với bệnh tật và cống hiến cho cuộc sống của chị Thúy Hương, không thể không nhắc đến người đàn ông của đời chị.

Nói về anh Hải, anh không những là một fan hâm mộ trung thành đã vì thương tiếng hát của chị Hương, con người chị Hương mà gắn bó cùng chị mấy chục năm qua, mà anh còn đồng hành cùng chị trong từng dự án thiện nguyện, cùng chị mang lời ca tiếng hát đi muôn nơi, cùng chung tiếng “thương” với người vợ của mình để sẵn sàng ủng hộ và làm hậu phương cho mọi hoạt động của chị.

Gia đình nhỏ của “nữ bệnh nhân vui vẻ”. Dù phải đối diện với bệnh ung thư phổi nhưng chị Hương vẫn đầy lạc quan. Ảnh: NVCC

Anh Hải chia sẻ: “Một phần bản thân mình cũng yêu thích công tác thiện nguyện, nhưng lý do quan trọng hơn chính là lúc làm thiện nguyện như vậy Hương rất vui. Thay vì ở nhà lo lắng thì mình cùng đi, cùng làm, cùng tham gia. Thêm vào đó là tính lan tỏa, với những gì Hương đã và đang làm cũng được nhiều người biết đến nên hoạt động có Hương cũng sẽ dễ kêu gọi tài trợ hơn, vừa tăng thêm nguồn giúp đỡ những hoàn cảnh, vừa tạo niềm vui cho Hương”.

Niềm yêu thích thực sự và chiếm nhiều thời gian của “bệnh nhân vui vẻ” này chính là viết văn, làm thơ và sáng tác nhạc. Và dĩ nhiên, người luôn bên cạnh đồng hành cùng chị không ai khác chính là người chồng thân thương. Theo chị Hương, mặc dù anh là một người làm ở mảng tài chính ngân hàng, không biết nhiều về nghệ thuật nhưng luôn là “khán giả” đầu tiên sau mỗi tác phẩm của chị “ra lò” và ủng hộ nhiệt thành những ý tưởng của chị, miễn là chị vui.

Chị Hương cho biết sẽ luôn tận dụng thời gian để làm những điều mình thích mà có ích cho gia đình, xã hội. Ảnh: NVCC

“Mình là người tình cảm, thích quan sát và đem mọi thứ mình thấy mình nghĩ kể cho anh nghe. Anh không chỉ là chồng, mà nhiều khi còn như một cái thùng đựng đầy những câu chuyện của mình. Anh không nói nhiều nhưng biết cách lắng nghe, và khi cần có thể cho mình một vài lời khuyên nếu mình muốn”, chị Hương bộc bạch.

Chị Hương hy vọng tình yêu cuộc sống, sự lạc quan của mình sẽ được truyền đến các bệnh nhân ung thư. Ảnh: NVCC

Tình yêu chính là “thần dược” đem đến sức mạnh để vượt qua rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống. Và với chị Hương thì anh Hải chính là thứ “thần dược” quý giá đó. Chị luôn thầm cảm ơn người chồng – luôn kề vai sát cánh bên mình, cùng mình đi qua những ngày tươi đẹp và cả những ngày giông bão của cuộc đời.

Tuyết Nga

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/nu-benh-nhan-ung-thu-me-hat-yeu-thien-nguyen-va-cau-chuyen-ve-mot-tinh-yeu-dep-15124