Nữ bác sĩ trèo đèo lội suối giữa trời nóng 38 độ C để chữa bệnh cho đứa trẻ đang cách ly trên núi

Không quản đường xá xa xôi hiểm trở và thời tiết nắng nóng, nữ bác sĩ vẫn cố gắng đi bộ tới khu vực hẻo lánh để khám bệnh cho một đứa trẻ.

Một bác sĩ người Thái tên Soi làm việc trong một phòng khám y tế nông thôn ở tỉnh Nan đang được dân mạng hết lời ngợi khen khi đi bộ qua hai ngọn núi và băng qua một con suối giữa trời nắng nóng để tới nơi chữa trị cho một đứa trẻ.

Câu chuyện về sự tận tụy của bác sĩ Soi được chia sẻ trên Facebook.

Đó là một ngày nắng nóng và bác sĩ Soi làm việc tại phòng khám sức khỏe như mọi ngày. Cô đã có một bữa trưa rất đơn giản và đang xem qua một số tài liệu. Bất ngờ, một người tới phòng khám báo về việc một đứa trẻ bị sốt khi đang cách ly tại gia đình ở một khu vực khác.

Không cần suy tính quá nhiều, bác sĩ Soi nói cô sẽ đến thăm khám cho đứa trẻ. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bác sĩ đã mặc đầy đủ đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cô đi ủng vì biết mình sẽ phải băng qua suối, và cất một số thiết bị y tế vào túi. Nữ bác sĩ lên đường tới ngôi làng có đứa trẻ bị bệnh bằng xe máy cùng một trợ lý. Quãng đường đi quả thật không dễ dàng, với những con đường dốc, hẹp và thường thì bác sĩ Soi sẽ đi bộ còn trợ lý của cô lái xe máy. Thời tiết hôm đó cũng rất nóng, nhiệt độ lên tới 38 độ C.

Ngay trước khi đến đích, có một con đường rất dốc và bác sĩ Soi khi đó đã rất mệt. Khi trợ lý của cô lên đến đỉnh, anh hỏi cô có ổn không. Mặc dù Soi kiệt sức rã rời, cô vẫn nói mình ổn và tiếp tục bám vào cành cây hay vật bất kỳ để leo tới đỉnh. Do quá mệt mỏi, nữ bác sĩ đã bị trượt ngã. Cuối cùng, cô vẫn lên tới nơi và nhìn thấy một túp lều ở phía xa.

Đến gần hơn, cô có thể thấy rằng túp lều gỗ nhỏ nằm giữa một trang trại và có khoảng 6 người ở đó, gồm hai phụ nữ lớn tuổi và 4 đứa trẻ. Họ rất vui khi gặp bác sĩ và trợ lý của cô. Lúc này cơ thể đã quá kiệt sức, bác sĩ Soi cảm thấy nước mắt mình trào ra nhưng cố che đi bằng cách hỏi bọn trẻ rằng việc ở lại nông trại có vui không.

Bác sĩ Soi bắt đầu khám cho đứa bé. Em bị sốt nhẹ và đau họng nên cô cho bé uống thuốc và yêu cầu người mẹ theo dõi tình trạng của con.

Khi bác sĩ Soi về đến nhà vào ngày hôm đó, cô hoàn toàn kiệt sức nhưng trong giấc ngủ, cô vẫn nghĩ tới đứa bé bị bệnh. Sau 3 ngày, người gửi thức ăn và nước uống cho gia đình 6 người đã đến phòng khám và nói với bác sĩ Soi rằng đứa trẻ đã khỏi bệnh.

Cảm thấy nhẹ nhõm, bác sĩ Soi nói rằng bằng cách kết nối với dân làng, cô đã quên đi tất cả những mệt mỏi và khó khăn mà trong quá trình làm việc. Tất cả những gì cô muốn là cho người dân được chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/bac-si-treo-deo-loi-suoi-giua-troi-nong-38-do-c-de-chua-benh-cho-tre-7421487.html