Nữ 9X tố bị chủ quán karaoke bắt giữ, chích điện

Nhờ vị khách tốt bụng, người thân biết được quán karaoke - nơi nữ 9X bị đánh đập, chích điện đến ngất lịm. Lo sợ tính mạng bị đe dọa, cô đã không dám kể sự thật với cảnh sát.

Bốn ngày sau khi được giải cứu, sáng 6/5, chị Lục Thủy Trang (sinh năm 1993) cho biết đang viết đơn trình báo công an về việc bị vợ chồng chủ quán karaoke ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, bắt giữ, đánh đập. “Giờ an toàn rồi, tôi sẽ trình báo để công an vào cuộc xử lý và giải cứu mấy bạn gái cũng bị ép buộc tiếp khách hát karaoke, tẩm quất, massage”, cô gái quê Lào Cai nói với Zing.vn.

Bị đánh, chích điện vì không làm việc

Nhận điện thoại từ số lạ, chị Trang thận trọng khi đề cập về việc vừa xảy ra. Cuộc trò chuyện chỉ cởi mở khi nữ 9X biết phóng viên có được số điện thoại của vợ chồng chị từ thầy giáo chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa – người đã liên hệ để Công an Bắc Giang vào cuộc.

Trang nói rằng cô bị vợ chồng chủ quán karaoke hành hung, bắt giữ. Ảnh: NVCC.

Trang nói rằng cô bị vợ chồng chủ quán karaoke hành hung, bắt giữ. Ảnh: NVCC.

Trang kể ngày 19/4, cô và mẹ khăn gói về Hà Nội tìm việc làm. Liên hệ với một trung tâm môi giới để kiếm việc ở nội thành, người phụ nữ dân tộc Tày được hướng dẫn đến một quán cà phê ở gần bến xe Mỹ Đình. Cuộc gặp gỡ 3 bên giữa chị Trang với một phụ nữ tóc ngắn môi giới việc làm cùng người đàn ông sử dụng lao động diễn ra với thỏa thuận Trang sẽ làm bưng bê, dọn dẹp.

“Người đàn ông này chính là chủ quán karaoke, massage, tẩm quất ở Lục Nam, sau khi tôi cho mượn chứng minh nhân dân thì ông ta không trả lại. Ăn trưa xong, ông ta gặp riêng người môi giới rồi lái xe 4 chỗ đưa thẳng tôi về Bắc Giang”, người phụ nữ sinh năm 1993 nói. Khi cô không đồng ý đi xa liền bị chủ quán tịch thu điện thoại.

Nơi Trang phải làm việc là quán karaoke, massage có tên Đ.Q. “Tôi quỳ xuống van xin họ cho về vì con ốm nhưng không được. Ngay tối đầu tiên, vợ chồng chủ quán đưa tôi vào chuồng gà để đánh đập”.

Cô kể rằng ngoài đánh bằng chân tay, vợ chồng chủ quán karaoke còn chích điện khiến cô ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Trang tiếp tục bị vợ chủ quán hành hung, sau đó cho người cắt tóc.

“Chủ quán bảo nhân viên rằng: Chúng mày đánh nó, chết tao chịu. Nó không có giấy tờ chỉ cần nhét xác vào bao tải thả trôi sông là xong”, người phụ nữ có 2 con kể hôm cô đến, tại quán có khoảng 20 nhân viên. Nghe kể họ phải tiếp khách trong phòng karaoke, sau đó đưa lên tầng trên đấm lưng, thư giãn…

13 ngày ở quán Đ.Q, Trang biết một số cô gái may mắn được gia đình đến chuộc về. Về phần mình, do không nghe lời, cô từng bị quản lý quán bạt tai rồi bị buộc làm công việc lau chùi, quét dọn.

Một lần, Trang được chủ quán cho gọi điện về nhà thông báo rằng trong lúc làm việc bị rơi điện thoại vào nước nên không liên lạc được. “Nhưng tôi biết vợ tôi bị khống chế. Họ chỉ cho nói chuyện bằng tiếng phổ thông, không dùng tiếng Tày. Khi tôi nói báo cảnh sát, họ còn đe dọa dùng xã hội đen giết cả nhà”, anh Hân (chồng chị Trang) kể.

Không dám tường trình với công an

Việc Trang được giúp đỡ thoát khỏi quán karaoke diễn ra theo cách không ai ngờ. Vô tình gặp vị khách đến hát hôm 1/5, cô kể lại toàn bộ việc bị lừa gạt, đánh đập, chiếm đoạt tài sản. Từ mảnh giấy của Trang có ghi số điện thoại người thân, vị khách tốt bụng đã thông báo đến gia đình.

Trong lúc tìm cách giải quyết, chồng chị Trang đã liên hệ với thầy giáo Đỗ Việt Khoa qua mạng xã hội. “Tôi đã gọi điện cho Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang”, ông Khoa nghi ngờ Trang và một số cô gái khác đã bị bắt cóc.

Rạng sáng 2/5, công an đã đến quán karaoke đưa Trang và 2 phụ nữ khác về trụ sở. Như lời kể của Trang, trước khi lực lượng chức năng có mặt, chủ quán đã đưa một số nhân viên đi nơi khác.

“Tôi bị chủ quán đe dọa nên khi được giải cứu đã tường trình rằng tự nguyện làm việc ở quán. Tôi muốn cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ”, Trang cho biết.

Sáng 6/5, đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, nói nếu có việc đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật, bị hại cần làm đơn trình báo. Những gì chị Trang đã tường trình trước đó thì không nói là vụ bắt cóc.

Zing.vn cũng liên lạc với quán karaoke Đ.Q theo số điện thoại chị Trang cung cấp. Trước việc cô gái 9X tố quán đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật, người phụ nữ nghe máy nói: "Chị này về lâu rồi. Bây giờ nhà em không liên quan đến ai tên là Trang và không biết".

*Tên người liên quan đã thay đổi

Tùng Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-9x-to-bi-chu-quan-karaoke-bat-giu-chich-dien-post840157.html