NTK Việt Hùng: Mong người khuyết tật luôn tự tin, cống hiến và tỏa sáng

Đêm chung kết đầy cảm xúc của cuộc thi Duyên dáng Áo dài dành cho Người khuyết tật 2019 đã khép lại với giây phút vỡ òa trong phút giây đăng quang của thí sinh Ngọc Hồng, những khoảnh khắc bật khóc của các thí sinh và những giọt nước mắt yêu thương của khán giả là những điều còn lắng lại tại sân chơi nhiều ý nghĩa này.

16 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi đã có màn trình diễn mãn nhãn khán giả trong đêm chung kết Duyên dáng Áo dài dành cho Người khuyết tật 2019 vừa diễn ra vào tối 1/5 tại Nhà thiếu nhi Thành phố Vũng Tàu. Cuộc thi Duyên dáng Áo dài dành cho Người khuyết tật 2019 do CLB Phụ nữ khuyết tật TP.Hồ Chí Minh, NTK Việt Hùng, Đại sứ Áo dài Việt Nam phối hợp cùng Hội người khuyết tật TP Vũng Tàu tổ chức. Cuộc thi được bắt nguồn từ sự kết nối của Nhà báo Đinh Thu Hiền- Báo Phụ nữ Việt Nam và NTK Việt Hùng cùng chị Diệu Trinh- Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật TP.Hồ Chí Minh. Từ sự “se duyên” đó, lần đầu tiên một cuộc thi mang nhiều ý nghĩa nhân văn này đã được tổ chức với sự chung tay thực hiện của Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật TP Hồ Chí Minh và NTK Việt Hùng nhằm biểu dương, tôn vinh những người khuyết tật vươn lên chiến thắng số phận, đồng thời tri ân tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân chung tay cùng người khuyết tật, với mong muốn sẽ có thêm nhiều tấm lòng cùng đồng hành cho các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trong thời gian tới.

NTK Việt Hùng cho biết, khi bắt tay thực hiện những ước nguyện của mình cho cộng đồng người khuyết tật, những phận đời kém may mắn, anh đã bỏ ra rất nhiều sức lực và tâm huyết. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên NTK Việt Hùng đến với một sân chơi thiện nguyện, mà trong suốt nhiều năm qua, anh và các cộng sự của mình đã mang đến cho cộng đồng rất nhiều những sự sẻ chia: Dự án “Hoa của Đất” với những tấm áo ấm cho trẻ em nghèo Tây Nguyên, những chuyến đi dài ngày về vùng sâu, vùng xa tặng áo dài cho các giáo viên nghèo… Dành nhiều tâm huyết, tiền bạc và tâm sức cho cuộc thi này, NTK Việt Hùng cho biết, anh mong muốn sẽ làm thật trọn vẹn một sân chơi cho cộng đồng người khuyết tật, để họ được tỏa sáng, cống hiến, tự tin và thêm nghị lực sống, vươn lên trong xã hội.

Ngay trong đêm chung kết, NTK Việt Hùng cho biết, anh thực sự hạnh phúc khi đứng giữa các thí sinh mặc áo dài lộng lẫy ngồi trên những chiếc xe lăn, bám vào những đôi nạng gỗ. Anh nghẹn lời chia sẻ: “Hơn 30 năm trước, chính tại Nhà thiếu nhi này, mẹ đã đưa tôi đến đây, nắm tay dắt tôi chập chững những bước đầu tiên đến với nghệ thuật. Dù mẹ đã xa nhưng những ký ức ấy tôi luôn mang theo bên mình như một hành trang yêu dấu nhất của cuộc đời. Đã hơn 10 năm, tôi không chọn sân khấu làm nơi xuất hiện, nhưng hôm nay cũng là gần 10 năm ngày mất của Mẹ, và tôi đã làm chương trình này như một món quà để tặng Mẹ, vì tôi biết Mẹ luôn mong tôi mang đến thật nhiều điều thiện nguyện cho cuộc đời… Tôi mong muốn sân chơi này sẽ mang đến những niềm vui, sự sẻ chia cho những người không may mắn, mong họ luôn sống lạc quan, yêu đời và đóng góp sức mình vào cuộc sống đáng quý này. Dành tặng Mẹ bài hát “Đèn khuya”, tôi tin rằng ở nơi phương xa, mẹ sẽ mỉm cười”. NTK Việt Hùng cũng gửi lời tri ân đến tất cả các thí sinh, vì theo anh, không có họ sẽ không có sân chơi này và tất cả những người đồng hành cùng anh để dành cho người khuyết tật một chỗ đứng trong lòng mình.

Đêm chung kết Duyên dáng Áo dài dành cho Người khuyết tật 2019 đã khép lại với Giải nhất thuộc về chị Ngọc Hồng đến từ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Giải nhì được trao cho chị Trần Thị Ly Sa đến từ Hóc Môn, TP Hố Chí Minh; Giải ba thuộc về anh Yanan, dân tộc K’ho, đến từ Đơn Dương, Lâm Đồng; Giải truyền cảm hứng được trao cho Thu Thanh, thiết kế đồ họa, vận động viên khuyết tật đến từ TP Hồ Chí Minh và Giải Duyên dáng được trao cho Hà Thanh, thí sinh đến từ Nhóm My Future- TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra BTC cũng trao một số giải phụ như: Giải phong cách, giải thân thiện, giải Ấn tượng, giải Ảnh đẹp, giải thuyết trình, giải duyên dáng và giải khuyến khích cho các thí sinh.

Trong đêm chung kết,16 thí sinh đã mạnh mẽ, lạc quan và tràn ngập tự tin bước đi trên những đôi nạng gỗ, trên những chiếc xe lăn, trên những bước chân khập khiễng....Họ càng rạng ngời hơn khi bên cạnh là sự đồng hành của các nghệ sỹ Việt, những tấm lòng cũng đầy ắp sự sẻ chia và những yêu thương… Song, điều lắng lại sau đêm chung kết là những lời chia sẻ thật chân thành của những thí sinh khuyết tật… Có những người lần đầu tiên trong đời mới được mặc áo dài, có những người đứng trên sân khấu mà vẫn ngỡ như một giấc mơ… Ở đây, giữa những yêu thương này, họ tự tin thấy mình đẹp, được tôn vinh, được sống tiếp những ngày thật tươi đẹp với cuộc đời… Và tất cả họ đã “Sống như những đóa hoa”, đã làm nên một vườn hoa thật đẹp về nghị lực sống, về niềm lạc quan, về những tin yêu trong cuộc đời này.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ntk-viet-hung-mong-nguoi-khuyet-tat-luon-tu-tin-cong-hien-va-toa-sang-d96595.html