NSƯT Trung Anh- người phá bỏ mọi giới hạn trong vai diễn

NSƯT Trung Anh mới đây vào vai ông bố sống cảnh 'gà trống nuôi con' trong phim truyền hình 'Về nhà đi con' lấy rất nhiều nước mắt khán giả.

Năm 2017, NSƯT Trung Anh bất ngờ vào vai Lương Bổng – đàn em trung thành của ông trùm Phan Quân trong bộ phim truyền hình “Người phán xử”. Vai diễn của anh thật sự gây bất ngờ cho khán giả bởi trước đó, anh thường vào vai người đàn ông khắc khổ, có hoàn cảnh khó khăn, tình duyên lận đận. Sự lạnh lùng, quyết đoán, mưu mẹo, trung thành tuyệt đối của Lương Bổng chính là một trong những điểm sáng nhất của bộ phim “Người phán xử”, giúp anh ghi điểm với khán giả.

Năm nay, nam nghệ sĩ quay trở lại màn ảnh nhỏ với dạng vai gắn liền với sự nghiệp diễn xuất của mình. Đó là vai ông Sơn - người đàn ông bất hạnh, một mình nuôi 3 cô con gái trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Ba cô con gái của ông Sơn là: Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh), Dương (Bảo Hân). Trong khi Thu Huệ hiền lành, điềm đạm thì cô con gái thứ hai Anh Thư lại quá sắc sảo và thực dụng, cô con gái út Ánh Dương thì bướng bỉnh, bộc trực như con trai. NSƯT Trung Anh chia sẻ, ban đầu anh có ý định từ chối bộ phim này vì công việc bận rộn nhưng rất may đã được đoàn làm phim tạo điều kiện, cho quay những cảnh không có anh trước. Khi đọc kịch bản, anh bị chinh phục ngay bởi kịch bản quá hay, nhân vật của anh cũng có nhiều điểm thú vị khiến anh muốn chinh phục.

NSƯT Trung Anh trong phim “Về nhà đi con”. Ảnh: Đoàn làm phim

NSƯT Trung Anh trong phim “Về nhà đi con”. Ảnh: Đoàn làm phim

Nếu đoàn làm phim không tạo điều kiện thì nghệ sĩ Trung Anh đã bỏ lỡ một vai diễn rất hay trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì nhân vật của nam nghệ sĩ là người đàn ông khắc khổ - dạng vai anh thể hiện nhiều lần nên nghệ sĩ Trung Anh phải cố gắng rất nhiều để tìm ra những nét riêng cho nhân vật nhằm mang lại sự mới mẻ, tránh nhàm chán cho khán giả. “Tôi muốn nhân vật xuất hiện lặng lẽ, hơi ít nói một chút, nhưng tất cả những điều ông làm là vì con. Cách bù đắp của ông đôi khi chưa đúng, đôi lúc nó hà khắc, có phần nghiệt ngã dẫn đến sự hiểu lầm giữa hai bố con”, nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ.

Một trong kỷ niệm đáng nhớ của nghệ sĩ Trung Anh trong quá trình đóng phim “Về nhà đi con” là việc anh mạnh dạn đề nghị đạo diễn chỉnh sửa lại một chút kịch bản nhưng vẫn giữ nguyên cốt truyện. Tên ban đầu của phim là “Nước mắt gà trống”. Nghệ sĩ Trung Anh đã chia sẻ với đạo diễn rằng nếu để tên phim như vậy thì nhân vật của anh sẽ phải khóc rất nhiều, tức là ông ấy sẽ khó lòng can đảm một mình nuôi ba cô con gái trưởng thành mà không đi bước nữa. Nghệ sĩ Trung Anh muốn hạn chế việc nhân vật của mình bị khóc quá nhiều. Thực chất, khi xem phim, nhân vật ông Sơn do nghệ sĩ Trung Anh đóng không cần khóc nhiều thì sự đau đớn, buồn khổ vẫn toát lên trong ánh mắt, gương mặt của nhân vật.

Nhận xét về vai diễn của nghệ sĩ Trung Anh, đạo diễn Đức Hiếu cho rằng: “NSƯT Trung Anh vào vai rất hợp, một ông bố khắc khổ, ánh mắt của anh Trung Anh lúc nào cũng bao trùm sự yêu thương, bảo vệ các con nhưng cũng đầy sự bất lực. Ông dành sự quan tâm cho các con mỗi người một kiểu với 3 lối diễn khác nhau. Cô thì roi vọt, cô thì cười nói vui vẻ, cô thì tâm sự cởi mở và anh Trung Anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn ông bố”.

Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, dù đảm nhận dạng vai nào, NSƯT Trung Anh cũng đều hoàn thành xuất sắc các vai diễn, là điểm sáng vững chắc cho các bộ phim. Dường như, với khán giả, không có điều gì là khó khăn hay giới hạn đối với nghệ sĩ Trung Anh bởi anh luôn biết cách bung tỏa trong diễn xuất để mỗi vai diễn đều thăng hoa và thành công, đi đến tận cùng trái tim khán giả.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nsut-trung-anh-nguoi-pha-bo-moi-gioi-han-trong-vai-dien-145552.html