NSƯT Thanh Dậu kể chuyện yêu đơn phương NSƯT Mạnh Dung: 'Làm đủ mọi cách để được chú ý'

'Chị em chúng mình' tập 11 với chủ đề '60 năm cuộc đời' đã mang đến rất nhiều cảm xúc, đặc biệt với những câu chuyện tâm tình của NSƯT Thanh Dậu và Nhà giáo Ưu tú Mạnh Dung.

Trong tập 11 của chương trình "Chị em chúng mình" lên sóng vào tối 30/9, ngoài những câu chuyện đáng nhớ về người cao tuổi, Thúy Ngân đã thẳng thắn đề cập đến mặt trái của xã hội. Gần đây có một vài vụ việc con cái bất hiếu, hành hạ cha mẹ già gây rung động dư luận. Nhắc tới vấn đề này, nữ diễn viên rất bức xúc: “Cha mẹ là người từng rất kiên nhẫn bón từng muỗng cơm khi con còn nhỏ, mà tại sao khi lớn lên họ lại đối xử với cha mẹ tàn nhẫn như vậy?”

NSND Lê Khanh xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn gái của bố.

NSND Lê Khanh xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn gái của bố.

NSND Lê Khanh tiếp lời: “Chị nghĩ những chuyện đó xảy ra đều xoay quanh vấn đề kinh tế. Có rất nhiều vở kịch từng nhắc tới, thậm chí là con cái còn đem cân ký cha mẹ để tị nạnh nhau. Người này ghen tị cho rằng cha mẹ thương người kia hơn, từ đó thù ghét đấng sinh thành”.

Hari Won bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Tài sản là quyền lực cuối cùng của người già. Bởi vậy em luôn nói rằng mẹ phải giữ hết tài sản, không được cho ai hết, rồi sau này đem làm từ thiện cũng được, con không bao giờ đụng tới.”

Ở một diễn biến khác, nữ ca sĩ Hàn Quốc lại khiến hội chị em bật cười vì chia sẻ thành thật của mình. Khi Ninh Dương Lan Ngọc và mọi người cùng cho rằng niềm vui của người già là con cháu thì Hari Won ‘phản bác’: “Đó là gia đình người khác thôi. Khi em cưới thì mẹ em nói luôn là: Mai mốt mà đẻ con thì đừng có nhờ mẹ nuôi nha, mẹ mệt lắm rồi đó! Mẹ muốn hưởng thụ cuộc sống”. Hari Won tâm sự rằng đây là câu nói “nửa đùa nửa thật” của mẹ, cũng như nhiều bậc phụ huynh khác tại Hàn Quốc thường có tâm lý muốn hưởng thụ tuổi già. Mặt khác, có rất nhiều gia đình thường xảy ra mâu thuẫn giữa con cái và cha mẹ về việc chăm sóc trẻ nhỏ.

Những bất đồng quan điểm về kinh nghiệm của thế hệ trước và nuôi dạy con theo phương thức hiện đại được đưa lên bàn cân. Hội chị em cùng khẳng định rằng rất khó để hai thế hệ cùng đồng nhất quan điểm, mang đến nhiều tình huống căng thẳng lẫn dở khóc dở cười.

Cũng nhân dịp này, NSND Lê Khanh đã có những chia sẻ về bố và mẹ của mình. Cả gia đình cùng làm nghệ thuật nhưng bố và mẹ của NSND Lê Khanh vốn không tìm được tiếng nói chung. Cả hai quyết định không đi thêm bước nữa vì con nhưng bản thân NSND Lê Khanh cùng mọi người trong gia đình rất mừng vì bố tìm được một người tri kỷ. NSND Trần Tiến đã về tuổi xế chiều, không còn là chàng trai phong độ hào hoa thời nào nhưng người bạn tri kỷ đó vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc cho ông bất cứ khi nào ông cần. Đó là điều mà Lê Khanh và những người con khác không thể làm được.

Bởi vậy ngay trên sóng truyền hình, NSND Lê Khanh đã xúc động gửi lời cảm ơn tới tri kỷ của bố mình, coi cô như người trong gia đình. Nghe xong câu chuyện của Chị đại, Hari Won, Lan Ngọc, Hương Giang và Thúy Ngân rất xúc động và cùng gửi lời chúc tới gia đình của NSND Lê Khanh, đặc biệt là NSND Trần Tiến.

Ngoài câu chuyện món quà kỷ niệm 20 năm và nụ hôn ngọt ngào, vợ chồng NSƯT Thanh Dậu – Mạnh Dung đã có rất nhiều chia sẻ sâu sắc về cuộc hôn nhân 60 năm. NSƯT Thanh Dậu thú nhận rằng cô là người để ý chồng mình trước, với tình cảm đơn phương đó, cô đã từng làm tất cả mọi việc chỉ mong được anh để ý tới.

Sau này khi đã kết hôn, cả hai vợ chồng cùng hoạt động nghệ thuật, đồng cam cộng khổ vượt qua biết bao khó khăn, lúc đó tình yêu nhân lên gấp bội cùng với “nghĩa vợ chồng”. Đối với NSƯT Thanh Dậu, Nhà giáo Mạnh Dung còn như một người anh lớn, người đồng nghiệp.

“Theo cô, mình là phụ nữ, mình phải hơi lùi lại đằng sau một tí, nhún nhường. Có những lúc mâu thuẫn vợ chồng, cô biết mình đúng nhưng cô không nói. Cô để qua nửa ngày rồi cô mới bảo "anh phải thế này, lúc nãy anh nói to quá…". Giờ cả hai già cả nhăn nhúm rồi, nhưng vẫn thương lắm!” .

Nhân dịp này, chương trình "Chị em chúng mình" cũng dành tặng vợ chồng khách mời một bức tranh chúc mừng đám cưới vàng. món quà này đã khiến nhà giáo ưu tú mạnh dung bật khóc. Ông nghẹn ngào tâm tình: “Tôi cũng chỉ có một người con gái duy nhất, mà ở đây toàn là các chị em nên cho tôi xin gọi một câu: các con ơi, thầy rất xúc động, rất mừng.”

Bên cạnh đó, sau khi phát sóng, rất nhiều khán giả đã gửi phản hồi tích cực về cho chương trình: ảnh chụp ba mẹ và những tâm sự về gia đình. Đây là một tin vui và niềm vinh dự của hội chị em khi được lắng nghe, chia sẻ những thông điệp tích cực./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nsut-thanh-dau-ke-chuyen-yeu-don-phuong-nsut-manh-dung-lam-du-moi-cach-de-duoc-chu-y-782603.vov