NSƯT Minh Vượng: 'Vai diễn đầu tiên của tôi là bà già hơn 80 tuổi'

Trong chương trình 'Hạnh phúc là gì', NSƯT Minh Vượng cho biết cô rất có duyên với các vai diễn bà già và vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp là một người mẹ hơn 80 tuổi.

Không dễ dàng gì có được vai diễn đầu tiên, nghệ sĩ Minh Vượng đã phải chờ đợi tận 2 năm mới có cơ hội được thể hiện mình. Có được trong tay vai diễn đầu tiên Minh Vượng lao vào tập luyện ngày đêm với khát khao được làm nghề và vợ kịch "Hà Mi của tôi" được đánh giá cao trong Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc 1980 năm đó.

Minh Vượng lúc còn trẻ.

Minh Vượng lúc còn trẻ.

Sau khởi đầu ấn tượng, cái tên Minh Vượng bắt đầu được công chúng đón nhận và được biết đến nhiều hơn qua các vai hài như: Bà mối trong vở kịch Già kén, Kiều Nhung trong vở Vợ chồng dởm...

Tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991, hai vai diễn này đã giúp Minh Vượng lập được cú đúp Huy chương vàng trong vòng 1 ngày. Trên đà thành công, Minh Vượng tiếp tục tham gia một số bộ phim truyền hình và nhiều tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và Gặp nhau cuối năm.

"Tôi rất có duyên với các vai bà già. Tôi còn nhớ khi mới ra trường vai diễn đầu tiên tôi được nhận là vai bà mẹ Phương trong Hà Mi của tôi. Lúc đó tôi mới 22 tuổi nhưng đã phải đóng vai một bà già hơn 80 tuổi. Sau vai diễn thành công đó tôi lại được cố đạo diễn, NSND Nguyễn Đình Nghi lại mời tôi vào vai bà The - một người đàn bà 8 con luôn đi đấu tranh bảo vệ lẽ phải...", Minh Vượng chia sẻ.

"Lúc trẻ tôi hay phải vào vai bà già, khi già tôi lại thường được mời vào những vai trẻ để đi diễn cho trẻ con xem chương trình 1/6 hoặc Tết trung thu".

Không chỉ tham gia kịch nói hay các chương trình truyền hình, nghệ sĩ Minh Vượng còn tham gia nhiều buổi biểu diễn dành cho thiếu nhi. Vóc dáng tròn đầy đáng yêu cùng giọng nói ấm áp chính là thế mạnh khiến bà được các em nhiều yêu quý.

Quá đam mê diễn xuất nên Minh Vượng không có thời gian dành cho cuộc sống riêng. Cô luôn mang tiếng cười, sự lạc quan đến cho người khác nhưng chính bản thân mình lại chấp nhận cảnh sống cô đơn. Sống một mình nhưng Minh Vượng không bao giờ thấy buồn vì lịch diễn, lịch đi dạy dày đặc. Những lúc rảnh rỗi, nghệ sĩ lại quây quần với anh chị em và con cháu. Những đứa cháu của cô đều hiếu kinh và coi cô như người mẹ thứ 2. Đó cũng là niềm vui vô bờ của cô khi tuổi già ập đến.

Theo VTV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201909/nsut-minh-vuong-vai-dien-dau-tien-cua-toi-la-ba-gia-hon-80-tuoi-2455424/