NSƯT Minh Vượng thú nhận… yêu nhà thơ Hồng Thanh Quang

'Tôi yêu thơ và yêu Hồng Thanh Quang. Nhưng là tình yêu dành cho một chú bé – dù đã bước qua tuổi 56 nhưng vẫn là đứa trẻ to xác với một tâm hồn thi sĩ mong manh, dễ vỡ' – NSƯT Minh Vượng chia sẻ.

Trong Đêm thơ nhạc Hồng Thanh Quang – Người đàn ông mùa thu do Trung tâm Phát huy Văn hóa dân tộc tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 6/9/2018, NSƯT Minh Vượng đã khiến khán giả bất ngờ và xúc động khi thể hiện chùm thơ 3 bài của Hồng Thanh Quang: Thiên xuân tình khúc, Thơ lúc hừng đông, Chị ơi chồng chị yêu em.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang trước đêm thơ nhạc của mình

Nhà thơ Hồng Thanh Quang trước đêm thơ nhạc của mình

NSƯT Minh Vượng chia sẻ thêm, chị và nhà thơ Hồng Thanh Quang có một mối quan hệ rất thân tình. “Chúng tôi có thể gọi điện cho nhau trong những thời khắc cuối cùng của năm, rồi cả lúc giao thừa, Quang cũng là người đàn ông năm mới gọi điện cho tôi”, chị nói. Theo lý giải của Minh Vương, có lẽ tại chị cũng sinh ra vào mùa thu như Hồng Thanh Quang. “Người đàn bà mùa thu gặp người đàn ông mùa thu thì có sự đồng cảm là điều dễ hiểu”, chị nói thêm.

NSƯT Minh Vượng không ngần ngại thú nhận rằng mình… yêu nhà thơ Hồng Thanh Quang. “Tôi yêu thơ và yêu Hồng Thanh Quang. Nhưng là tình yêu dành cho một chú bé – dù đã bước qua tuổi 56 nhưng vẫn là đứa trẻ to xác với một tâm hồn thi sĩ mong manh, dễ vỡ. Quang đáng yêu lắm. Nếu gần Quang. Mọi người sẽ quên hết không gian, thời gian và chỉ thấy chàng với những vần thơ bay cùng hơi thở”, chị tiết lộ.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang đọc thơ mình

Trong đêm thơ nhạc, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã tự mình đọc những bài thơ đã đi vào lòng người của anh với phần đệm đàn của NSND Phạm Ngọc Khôi như Lối ta đi, Ủ câu thơ cũ vào men lá, Anh sẽ không nhường em cho ai cả, Rồi có ngày con trở thành thiếu nữ, Đau đớn nhất là khi bạn cũ, Anh buồn lắm vì em không hạnh phúc…

Bằng những vần thơ chan chứa tình cảm của mình “người đàn ông mùa thu” Hồng Thanh Quang đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm và cả những kỷ niệm. Đó là một người đàn ông đã đi qua tất cả các cung bậc hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời mình. Và rồi khi bước qua tuổi 56, nhà thơ có dịp nhìn lại tất cả những cung bậc ấy...

Trong đêm thơ nhạc, các bài thơ của Hồng Thanh Quang còn được thể hiện bởi các nghệ sĩ sĩ nổi tiếng. NSND Thúy Mùi với bài thơ Khúc hát mùa ngâu, Về thôi với mảnh vườn quê, Xa quê

NSƯT Diệu Hương với điệu Vè Huế (Ca Huế) Bùa nào thả em tôi về

Nhóm xẩm Hà Thành

NSND Quốc Anh ngâm thơ

NSƯT Ngọc Khang

Ca sĩ Tuấn Hiệp

Các nghệ sĩ chúc mừng nhà thơ Hồng Thanh Quang với đêm thơ nhạc đầy cảm xúc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/nsut-minh-vuong-thu-nhan-yeu-nha-tho-hong-thanh-quang-post48128.html