NSƯT Đỗ Kỷ: Ông phó chủ tịch 'Tình yêu và tham vọng' giản dị ngoài đời

NSƯT Đỗ Kỷ diễn mà như không diễn. Thái độ điềm tĩnh, cách nói chuyện nhấn nhá từ ngữ đúng chuẩn của một quan chức...

Phần cuối của "Tình yêu và tham vọng", NSƯT Đỗ Kỷ bất ngờ xuất hiện với vai ông Thọ, phó chủ tịch thành phố. Theo nội dung của phim, ông Thọ nhận ra Minh (Nhan Phúc Vinh) là người có tài, trong tương lai sẽ khiến Hoàng Thổ lớn mạnh, ông muốn Minh kèm cặp cậu con trai của mình. Ông Thọ nói sẽ để con trai đến Hoàng Thổ làm việc để Minh chỉ bảo thêm.

Vai diễn của ông Thọ tuy không nhiều nhưng phân đoạn ông ngồi trên bàn ăn gặp gỡ Minh đã cho thấy NSƯT Đỗ Kỷ diễn mà như không diễn. Thái độ điềm tĩnh, cách nói chuyện nhấn nhá từ ngữ đúng chuẩn của một quan chức. Ánh mắt của ông trực diện nhưng thâm sâu cũng là một điểm nhấn khiến khán giả tin như ngoài đời thật.

NSƯT Đỗ Kỷ trong vai ông Thọ phim "Tình yêu và tham vọng".

NSƯT Đỗ Kỷ trong vai ông Thọ phim "Tình yêu và tham vọng".

Quả thực, những bộ phim "hot" trên sóng giờ vàng của VTV thời gian gần đây cực kỳ khéo léo khi mời dàn diễn viên gạo cội. Trong "Tình yêu và tham vọng", ngoài các gương mặt quen như NSND Minh Hòa, NSND Trọng Trinh, NSƯT Trần Đức, nghệ sĩ Minh Phương thì NSƯT Đỗ Kỷ cũng góp mặt làm mạch phim sinh động và hay hơn.

Trước khi tham gia "Tình yêu và tham vọng", NSƯT Đỗ Kỷ đã là một nghệ sĩ gạo cội có nhiều đóng góp với nền sân khấu kịch và phim miền Bắc. Nhắc đến NSƯT Đỗ Kỷ, khán giả yêu phim qua màn ảnh nhỏ lại nhớ đến những tác phẩm nổi tiếng như: Bản di chúc bí ẩn, Gia phả của đất, Trái tim có nắng, Câu hỏi số năm Hương đất, Cuồng phong... nhưng nổi tiếng và gần gũi với khán giả nhất phải nói đến bộ phim "Nếp nhà" đóng cặp vợ chồng già với NSND Lan Hương (Hương Bông) chính là vợ ngoài đời của ông.

Nghệ sĩ gạo cội của làng phim miền Bắc.

Bộ phim đã mang khán giả đến với những cung bậc cảm xúc đồng thời tái hiện hoàn hảo xã hội thông qua một gia đình nhiều tầng lớp. Hiện nay Đỗ Kỷ và Lan Hương là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng hạnh phúc của điện ảnh Việt. Sau nhiều năm chung sống họ vẫn luôn dành cho nhau những hành động ngọt ngào nhất.

Về đời tư của NSƯT Đỗ Kỷ, nhắc đến ông là người ta thường nghĩ đến người vợ tảo tần là NSND Lan Hương (Hương "Bông"). Kể về chuyện tình ngọt ngào của mình trên một talk show của VTV, NSƯT Đỗ Kỷ cho biết, hai người học cùng khóa tại Nhà hát Kịch Việt Nam, rồi từ tình bạn nảy nở thành tình yêu lúc nào không hay.

Ấn tượng đầu tiên của anh về bà xã là rất tốt với mọi người, hy sinh bản thân cho công việc, gia đình, bạn bè. Khi MC đặt câu hỏi "Khi ấy chị Lan Hương trông như thế nào?", nghệ sĩ Đỗ Kỷ dí dỏm nói ngoại hình ngày xưa và bây giờ giống nhau.

Cuộc sống bình dị của cặp vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ - Lan Hương.

Mối tình của họ bền bỉ qua thời gian và bao trọn bằng 2 chữ bình yên là bởi người trong cuộc biết hy sinh cho nhau. NSƯT Đỗ Kỷ ở trên màn ảnh nhỏ có phần "lép vế" hơn so với vợ là bởi ông làm công tác quản lý ở Nhà hát. Nói về chuyện chồng làm "sếp" ở cơ quan, NSND Lan Hương từng giãi bày chị cảm thấy hơi gò bó vì luôn phải gương mẫu trong mọi việc, chấp hành kỷ luật tốt hơn mọi người.

Cũng giống như vợ, ban đầu NSƯT Đỗ Kỷ không ham mê ngành sân khấu. Ông sinh ra trong gia đình đông anh em ở Hà Nội, nếp nhà gia giáo nên từ nhỏ nam nghệ sĩ chỉ ước thành kỹ sư. Tuy nhiên, số phận run rủi ông trúng tuyển lớp kịch nói của Nhà hát kịch Việt Nam. Bất ngờ, ông gặp lại cô bạn thời cấp 3 trường Kim Liên của mình.

Cuộc sống thời kỳ bao cấp, đồng lương nghệ sĩ eo hẹp, cặp đôi Lan Hương - Đỗ Kỷ cùng trải qua những năm tháng khó khăn. Họ cần mẫn, quần quật cắt vải, thêu thùa, may vá, buôn hàng gia công, sửa máy móc, chở hàng thuê, bốc vác ngoài bến tàu, bến xe... chẳng nề hà việc gì. Cứ công việc gì kiếm ra tiền, vừa sức là nhận làm.

Gia đình NSƯT Đỗ Kỷ.

Đó cũng là thực trạng chung của nghệ sĩ thời đó, chẳng ai thấy xấu hổ khi lăn lộn kiếm sống bằng chính đôi bàn tay của mình. Đêm đêm, trên sàn diễn, họ nỗ lực cho từng vai diễn thì ban ngày, không ai nhận ra cô diễn viên Lan Hương phải chạy chợ, chàng Đỗ Kỷ làm nghề bốc vác...

Trong cuộc sống thường ngày, nhiều người tưởng NSƯT Đỗ Kỷ sẽ gia trưởng, nhưng thực tế, ông lại là người nấu ăn ngon. Trong chương trình "Bữa trưa vui vẻ", bất ngờ NSƯT Đỗ Kỷ "bị" lộ sở trường. NSƯT Đỗ Kỷ dí dỏm chia sẻ bà xã nấu ăn cũng được nhưng vẫn "không lại được với anh". Bởi anh là con út trong gia đình có 5 anh em trai nên đã quen với công việc bếp núc từ nhỏ.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nsut-do-ky-ong-pho-chu-tich-tinh-yeu-va-tham-vong-gian-di-ngoai-doi-20200831153047495.htm