NSND Thu Hà áp lực vì vai mưu mô

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' áp lực khi tái xuất truyền hình sau nhiều năm vắng bóng với vai bà mẹ mưu mô trong phim 'Hướng dương ngược nắng'.

Sau một thời gian dài đắn đo, Thu Hà vẫn cảm thấy mình liều lĩnh khi nhận vai Bạch Cúc - người đàn bà mưu mô nhưng cả đời đau khổ vì quá tham vọng quyền lực, tiền bạc, danh vọng trong phim Hướng dương ngược nắng. Vốn được biết đến với những vai đài các và thùy mị, nghệ sĩ coi đây là một thử thách khó khăn vì tính cách của Bạch Cúc hoàn toàn trái ngược với những gì chị từng thể hiện và con người thật ngoài đời. Bên cạnh đó, nhận vật này còn có quá nhiều lời thoại. Xuyên suốt hàng chục tập phim là sự đối đầu của bà Bạch Cúc với tất cả các nhân vật còn lại, trừ hai cô con gái.

Tạo hình của NSND Thu Hà trong vai Bạch Cúc của 'Hướng dương ngược nắng'.

Những ngày đầu tiên đi đóng phim sau nhiều năm vắng bóng, Thu Hà bị "khớp" vì chưa kịp thích nghi với công nghệ làm phim thu tiếng trực tiếp. Mỗi ngày chỉ diễn vài phân đoạn cũng khiến chị mệt nhoài và trở về nhà với tâm trạng không vui vì cảm thấy mình chưa thực sự hoàn thành công việc. Phải mất vài ngày, chị mới bắt nhịp được với guồng quay của êkíp cũng như công nghệ làm phim hiện đại. Suốt nửa năm đóng phim, gần như ngày nào chị cũng thức đêm tập thoại, sáng dậy sớm học lại rồi đến đoàn làm việc.

Thể hiện một nhân vật tham vọng nhưng bất hạnh cả đời, nghệ sĩ nhiều lúc bị căng thẳng tâm lý. Trong khi đóng phim, có khi chị bị đơ ra, diễn đi diễn lại nhiều đúp cũng không thành công. Những lúc như vậy, đạo diễn Vũ Trường Khoa thường yêu cầu Thu Hà ra ngoài trời hít thở rồi mới quay lại.

Ngoài tâm lý nhân vật căng thẳng, lời thoại phức tạp và áp lực phải làm tốt, tạo hình của Bạch Cúc cũng là điều khiến Thu Hà phải học cách thích nghi. Ở đời thường, chị thường được khen trẻ trung và thậm chí còn được đặt cho biệt danh "người đẹp không tuổi". Thế nhưng, khi vào phim này, chị lại phải khiến mình già hơn bằng cách búi tóc ngược và chọn trang phục trông nghiêm túc cho ra dáng một nữ tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên đóng vai một bà mẹ trên truyền hình nên chị càng khó làm quen. Thu Hà kể có lần chị về nhà nghỉ trưa mà giữ nguyên đầu tóc, quần áo của nhân vật, khiến con trai vừa nhìn thấy đã ngã ngửa. Lúc đó, chị đã biết không chỉ con trai mà khán giả cũng sẽ sốc vì hình ảnh này của mình.

NSND Thu Hà tại buổi họp báo ra mắt phim đầu tháng 12/2020. Ảnh: Thành Đạt

Thu Hà chia sẻ, chị luôn được ông xã và các con ủng hộ theo đuổi sự nghiệp. Chị khẳng định gia đình chưa bao giờ ngăn cản mình làm nghệ thuật và việc ít đóng phim để dành thời gian vun vén tổ ấm suốt nhiều năm qua chỉ là lựa chọn của riêng chị mà thôi. Khi cảm thấy cậu con trai 14 tuổi đủ cứng cáp, cuộc sống không bị xáo trộn nhiều nếu đi đóng phim và tìm được vai diễn thực sự tâm đắc, chị mới đồng ý tái xuất.

Sau khi Hướng dương ngược nắng lên sóng, vai diễn của NSND Thu Hà được phản hồi rất tích cực. Nhiều người nhận xét chị đã thành công khi hóa thân thành nữ doanh nhân tham vọng, chấp nhận cho chồng đi ngoại tình nhưng vẫn xây dựng hình ảnh đẹp trước công chúng chỉ để giữ vị trí. Khi chồng qua đời, bà lại tiếp tục bước vào một cuộc chiến đấu khác với các bè phái trong công ty và hai người con rơi của chồng hòng giữ ghế tổng giám đốc và tài sản thừa kế cho các con. Cả đời tranh đấu, mưu mô vì tiền tài và danh vọng nhưng đến cuối đời, bà lại nhận ra mình mới là người bất hạnh.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nsnd-thu-ha-ap-luc-vi-vai-muu-mo-20210109110938638.htm