NSND Thanh Hoa luôn cháy bỏng đam mê với âm nhạc

70 tuổi đời, 55 năm cống hiến cho sự nghiệp cầm ca, đó là chặng đường âm nhạc chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc mà NSND Thanh Hoa tự hào đã trải qua. Để tri ân khán giả và kỷ niệm khi bước vào tuổi 'thất thập cổ lai hy', NSND Thanh Hoa tổ chức liveshow 'Em vẫn như ngày xưa' diễn ra vào tối 17-11, tại Hà Nội.

“Họa mi” mê ca hát từ nhỏ

NSND Thanh Hoa tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950, quê ở Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ bé, NSND Thanh Hoa đã mê ca hát. Năm 9 tuổi, cô bé Thanh đã đoạt giải nhất “Giọng hát họa mi”. Năm 16 tuổi, chị bắt đầu học ở Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và tốt nghiệp hệ Trung cấp năm 1970. Sau đó, Thanh Hoa trở thành ca sĩ của Đài phát thanh Giải phóng (còn có tên bí mật là Đài CP-90). Bài hát đầu tiên được phát sóng trên Đài CP-90 do NSND Thanh Hoa thể hiện là “Cánh chim mùa xuân” của nhạc sĩ Huỳnh Thơ năm 1970.

 NSND Thanh Hoa.

NSND Thanh Hoa.

Năm 1975, NSND Thanh Hoa đi biểu diễn phục vụ bộ đội ở Trường Sơn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1975, chị về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và gắn bó ở nơi đây cho đến lúc nghỉ hưu năm 2006. Ở đây, chị là một trong những ca sĩ thu âm nhiều nhất với 700 bản thu đơn ca, song ca và tính cả hợp xướng thì lên đến 1000 bài, trong đó có những ca khúc đã được phát sóng rất nhiều lần và gắn bó với tên tuổi của NSND Thanh Hoa như: Tình yêu của đất và nước, Con kênh ta đào, Khúc hát ru của người mẹ trẻ, Em chọn lối này, Tàu anh qua núi, Tình yêu trên dòng sông quan họ, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Bác Hồ một tình yêu bao la...

Niềm đam mê ca hát khiến nữ nghệ sĩ này không cho phép mình được nghỉ ngơi ngay cả khi đã nghỉ hưu. NSND Thanh Hoa tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật với nhiều chuyến lưu diễn trong và ngoài nước. Chị cũng góp phần trong việc đào tạo các thế hệ ca sĩ trẻ kế cận, nhiều ca sĩ tên tuổi của dòng nhạc đỏ như Tuyết Nga, Đinh Hiền Anh…đã được chị hướng dẫn và định hướng đi theo con đường nghệ thuật. Hiện tại, NSND Thanh Hoa là Chủ tịch Hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA). NSND Thanh Hoa cùng các cộng sự đang nỗ lực góp phần hỗ trợ hoạt động, bảo vệ quyền lợi của các nghệ sĩ biểu diễn.

NSND Thanh Hoa và chồng.

NSND Thanh Hoa cho biết: Ở tuổi này, tôi làm liveshow không phải để khoe là mình vẫn hát được, cũng không phải để tỏa sáng. Tuy nhiên, năm nay có một lý do đặc biệt là kỷ niệm 55 năm con đường ca hát và tôi bắt đầu bước sang tuổi 70. Tôi thấy con số này đẹp quá, tròn trịa quá và dường như là “định mệnh” buộc tôi phải tổ chức một show diễn để cảm ơn khán giả. Show diễn này như bản tổng kết cả cuộc đời ca hát của tôi.

Với những cống hiến hết mình cho sự nghiệp ca hát, NSND Thanh Hoa đã đoạt nhiều giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi nhạc nhẹ quốc tế Cóc Phây Vàng lần thứ 18 ở Bulgaria, năm 1982; Huy chương Vàng Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc năm 1985; Bằng khen đặc biệt cuộc thi 8 bài hát trên vô tuyến truyền hình ở Cuba; Bằng khen người hát bài hát Tiệp Khắc hay nhất...

Kể chuyện đời, chuyện nghề bằng âm nhạc

Liveshow “Em vẫn như ngày xưa” là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, tâm hồn của những người nghệ sĩ luôn rộng mở, đón nhận sự giao hòa của thiên nhiên qua từng ca khúc, để người nghệ sĩ luôn tìm thấy sự sáng tạo, thấy tình yêu nghệ thuật của mình trong bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống. Bởi vậy, để tìm ra khung chủ đạo trong chương trình, NSND Thanh Hoa đã chọn thể hiện các ca khúc theo chủ đề 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông.

Phần mở đầu của chương trình sẽ là những ca khúc của về mùa xuân như: Mùa xuân làng lúa làng hoa; Mùa xuân bên cửa sổ; Em vẫn như ngày xưa…; mùa hạ là những ca khúc: Em chọn lối này, Con kênh ta đào, Mảnh vườn xưa, Tình em, Gọi tên 4 mùa; mùa thu gồm những ca khúc: Thu quyến rũ, Trăng khuyết,Con thuyền không bến, Thơ tình cuối mùa thu, Mùa thu không trở lại; mùa đông có những bài hát: Nơi gặp gỡ tình yêu, Tình yêu bên dòng sông quan họ, Chơi vơi, Ông bà tôi, Tâm sự ca sĩ, Tầu anh qua núi.

NSND Thanh Hoa cùng những người bạn và các học trò sẽ biểu diễn trong chương trình “Em vẫn như ngày xưa”.

NSND Thanh Hoa chia sẻ: Chương trình giới hạn trong khoảng thời gian 2 tiếng. Vì vậy, nếu chỉ chọn những ca khúc nổi tiếng để hát thì rất khó. Hơn nữa, khán giả rất đa dạng, người thích bài này, người thích bài kia. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ hát theo chủ đề 4 mùa, mỗi mùa tôi sẽ hát 4-5 ca khúc. Hy vọng, chương trình sẽ thỏa mãn được yêu cầu của khán giả.

“Em vẫn như ngày xưa” như để khẳng định rằng, NSND Thanh Hoa vẫn như xưa, luôn cháy bỏng đam mê với âm nhạc. Nhìn gương mặt hân hoan của chị chuẩn bị cho show diễn, chúng tôi hiểu rằng, trong lòng người nghệ sĩ này, được phục vụ khán giả là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.

Khách mời tham gia chương trình “Em vẫn như ngày xưa” là những đồng nghiệp thân thiết và học trò nhiều năm gắn bó với chị như: NSƯT Đức Long, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Tân Nhàn; Đinh Hiền Anh; Lô Thủy; Minh Thu; Huyền Trang; Thu Hà. Đặc biệt, chương trình sẽ có sự góp mặt của con trai NSND Thanh Hoa là ca sĩ Tôn Sơn và cháu nội Tôn Nữ Nguyệt Vy.

Ví cuộc đời NSND Thanh Hoa như “tằm nhả tơ”, NSƯT Hà Thủy, người bạn và cũng là ca sĩ cùng thời với NSND Thanh Hoa luôn tâm phục người nghệ sĩ này bởi tình yêu và niềm đam mê, nhiệt huyết với sự nghiệp cầm ca và đào tạo những thế hệ ca sĩ kế cận.

Ca sĩ Hà Thủy chia sẻ: “Tôi còn nhớ khi biểu diễn cùng NSND Thanh Hoa ở Hải Phòng. Lúc đó chúng tôi chỉ có cơm nắm, muối vừng ăn cả ngày nhưng biểu diễn liên tục ở nhiều nhà hát trong một ngày, hầu hết các chương trình khi ấy, NSND Thanh Hoa thường hát khoảng 6 bài. Đây là thời kỳ rực rỡ nhất của chúng tôi, hát trên sân khấu mà ở dưới khán giả vỗ tay liên tục yêu cầu hát lại. Bước sang tuổi 70 nhưng NSND Thanh Hoa vẫn biểu diễn được, tôi cho rằng phải yêu nghề lắm mới có thể tổ chức show diễn như này và cũng khó có nghệ sĩ nào làm được như vậy. Để thỏa lòng đam mê với âm nhạc, NSND Thanh Hoa có một hậu phương vững chắc là gia đình. Chồng và con luôn hậu thuẫn trong các công việc của chị. Tôi chứng kiến NSND Thanh Hoa làm nhiều việc, có những việc không phải để kiếm tiền nhưng gia đình vẫn luôn ủng hộ chị. Trong liveshow “Em vẫn như ngày xưa”, khán giả yêu NSND Thanh Hoa được gặp gỡ, chia sẻ, thăng hoa và trải nghiệm cùng cuộc đời của một người nghệ sĩ.

Cất lên tiếng hát ở tuổi 70, NSND Thanh Hoa sẽ hát bằng trái tim, hát để cảm ơn khán giả, để thêm một kỷ niệm đẹp cho cuộc đời người ca sĩ và để khẳng định tình nghệ sĩ - tình thầy trò.

Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nsnd-thanh-hoa-luon-chay-bong-dam-me-voi-am-nhac-599059