NSND Lê Khanh bị cây hài Hoàng Sơn 'dội nước lạnh'

Tập 1 bộ phim truyền hình Việt hóa từ phim sitcom Mỹ - 'Mẹ ơi bố đâu rồi' vừa lên sóng màn ảnh nhỏ ghi nhận nhiều tình huống hài hước và kịch tính.

Được giới thiệu là series phim truyền hình đầu tiên được VTV mua bản quyền và Việt hóa từ hãng 20h Century Fox (Mỹ) nên “Mẹ ơi, bố đâu rồi?” thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Cũng ngay từ những thước phim đầu tiên, tính cách từng nhân vật trong gia đình ông Mạnh (nghệ sĩ Hoàng Sơn) và bà Mai (NSND Lê Khanh) đã bộc lộ rõ rệt.

Bà Mai bị chồng "dội nước lạnh" ngay từ tập đầu tiên

Ngay ở đầu tập 1, bà Vân hí hửng khoe với chồng về việc mình được nhiều người khen giống với…nữ diễn viên - NSND Lê Khanh. Khi vợ đang vui vẻ như vậy, ông Mạnh lại dội một "gáo nước lạnh" với việc bảo vợ mình giống NSND Lê Khanh nhất ở điểm đều là... phụ nữ. Lời nói của chồng khiến bà Vân cụt hứng.

Gia đình nhỏ của ông Mạnh - bà Mai xảy ra không ít rắc rối ngay ở tập 1

Theo đó, vợ chồng ông Mạnh – bà Mai có 3 cô con gái lớn có tính cách khác nhau. Mai (Diễm Hằng đóng) – cô con gái cả hiện đang là mẹ đơn thân của một cậu con trai nhỏ, thông minh, cá tính và rất có trách nhiệm với gia đình. Cô con gái thứ 2 là Ly (Quỳnh Kool đóng) là một “hotgirl” xinh đẹp, điệu đà và ngây thơ. Còn cô con gái út Dương (Lê Na đóng) lại rất mạnh mẽ, yêu thể thể thao và tin rằng mình có thể làm được mọi việc giống như phái mày râu.

Diễm Hằng trong vai Mai - cô con gái lớn đang là mẹ đơn thân của 1 cậu con trai nhỏ

Trong tập 1, khi ông Mạnh vừa đi công tác về, bà Vân hốt hoảng thông báo cô con gái út Dương muốn trở thành một cầu thủ bóng đá. Thay vì can ngăn con như lời vợ nói, ông Mạnh lại cổ vũ cho Dương theo đuổi ước mơ của mình, thậm chí còn hứa rằng sẽ dạy cô bé chơi bóng như…đàn ông. Có điều, ông Mạnh lại dạy Dương chơi bóng một cách quá thô bạo và tiểu xảo làm cô bé đá vỡ mắt cá chân của Thành – cậu bạn Dương đang thầm thương trộm nhớ và cũng là lý do khiến cô quyết định chơi bóng đá.

Quỳnh Kool vào vai cô con gái thứ 2 điệu đà và đỏng đảnh

Khi tới cơ quan, giám đốc công ty đồng thời cũng là bạn thân của ông Mạnh – ông Đại (NSƯT Quang Thắng đóng) thông báo về việc công ty sẽ chuyển cách thức quảng cáo và người phụ trách “livestream” bán hàng là ông Mạnh. Những tưởng ông Mạnh sẽ rất vui vì từ giờ sẽ không phải đi công tác và có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Nhưng ông Mạnh lại thây buồn vì mất đi sự tự do và sẽ phải ở nhà nhiều hơn.

Ông Mạnh ủng hộ việc cô con gái út tên Dương chơi bóng đá và dạy con đá bóng nhưng không đúng cách...

Cũng chính vì có nhiều thời gian cho gia đình hơn, ông Mạnh tìm cách tâm sự với Mai và Ly để hiểu thêm về hai cô con gái của mình, nhưng tiếc là 3 bố con không thể tìm được tiếng nói chung khi Mai cố tỏ ra mạnh mẽ, không cần thêm một người đàn ông để lo cho mẹ con cô, còn Ly thì đắm chìm trong tình yêu với một cậu bạn trai mà ông Mạnh cho là quá mềm yếu, không biết sửa xe và chỉ thích đi spa dưỡng da.

NSƯT Quang Thắng vào vai sếp của ông Mạnh

Vậy nên khi ông Mạnh đến cửa hàng nơi mình làm việc gặp Linh (Vĩnh Kiên đóng) - một cậu thanh niên nhanh nhẹn, thật thà và theo ông là rất ra dáng đàn ông, người bố này đã nảy ra ý định mai mối Linh với cô con gái thứ 2 của mình – Ly.

Ông Mạnh làm mối cho cho Linh (Vĩnh Kiên đóng) với Ly - cô con gái thứ 2 nhưng ngay từ lần đầu tiên đến nhả ông Mạnh, Linh đã nhầm Mai là Ly

Xuất phát từ ý định đó, ông Mạnh và hẹn Lịnh tới nhà để rủ Ly đi chơi. Nhưng khi đến nhà, Linh đã nhầm cô chị cả Mai là Ly và đã mời Mai đi chơi. Ông Mạnh đã phát hiện ra chuyện này nhưng lại chuyển hướng sang mai mối Linh với Mai.

Ông Mạnh chuyển hướng "làm mai" cho cô con gái thứ 2 sang cô chị cả

Khi đi chơi với Linh về, Mai tỏ ra khá tức giận với ông Mạnh nhưng biết đâu cô và Linh lại thấy nhiều điểm chung và đồng ý hẹn hò với nhau?

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nsnd-le-khanh-bi-cay-hai-hoang-son-doi-nuoc-lanh/788982.antd