NSND Hồng Vân - Gừng càng già càng cay

NSND Hồng Vân là nghệ sĩ gạo cội trong cả lĩnh vực phim ảnh và sân khấu. Sự biến hóa trong vai diễn của Hồng Vân luôn chinh phục được trái tim khán giả, cho dù khán giả có khó tính cỡ nào đi nữa.

Mới đây, Hồng Vân vào vai bà mẹ vợ “có một không hai” trong bộ phim Việt hóa “Gạo nếp, gạo tẻ”. Đây là bộ phim về gia đình tạo được cơn sốt nhất trên màn ảnh hiện nay. Hồng Vân vào vai bà Mai – người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nên luôn muốn được sống trong sung sướng khi về già. Bà yêu thương Hân (Thúy Ngân) – cô con gái thứ 2 nhưng lại ghét Hương (Lê Phương) - cô con gái cả. Lý do bởi Hân lấy được chồng giàu có, quan tâm, lo lắng về vật chất cho bà. Còn Hương bị bà Mai xem là người mang lại “vận đen” cho mình từ khi cô sinh ra cho đến khi lớn lên.

Yêu thương, đối xử với con cái không công bằng, cộng với những pha ghét con không giống ai, bà Mai là nhân vật bị ghét cay ghét đắng của phim. Tuy nhiên, đằng sau vai diễn này là cả một câu chuyện xúc động về sự hy sinh của NSND Hồng Vân. Chị nhấp nhận bị khán giả ghét để bộ phim đạt được độ “chín” và truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến khán giả.

Hồng Vân chia sẻ, khi nhận được lời mời đóng phim “Gạo nếp, gạo tẻ”, chị lấy cớ từ chối nhiều lần nhưng không “thoát” được. Lý do từ chối là phim quá dài (80 tập) nên ngốn rất nhiều thời gian. Trong khi đó, chị còn phải lo lắng cho 2 sân khấu kịch, cộng với công việc gia đình nên sợ không theo đoàn làm phim được. Tuy nhiên, đạo diễn Thạch Thảo đã thuyết phục Hồng Vân đến cùng, cỡ nào cũng không buông. “Thạch Thảo nói với tôi rằng, nhân vật này là một bà mẹ quá quắt, tính cách bị đẩy lên tối đa nên cần một diễn viên có khả năng làm cho khán giả có thể tin rằng đây là nhân vật có thật ở ngoài đời. Biết tôi rất bận vì phải lo cho 2 sân khấu, phía đạo diễn và nhà sản xuất đã hứa hẹn ưu tiên tối đa lịch cho tôi. Thấy họ như vậy, tôi không thể nào từ chối được nữa”, Hồng Vân chia sẻ. Chị cũng tiết lộ càng về cuối phim, khán giả sẽ càng đồng cảm và thậm chí phải rơi nước mắt vì bà Mai.

NSND Hồng Vân trong vai bà Mai, phim “Gạo nếp gạo tẻ”. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Đến khi chính thức tham gia “Gạo nếp, gạo tẻ”, Hồng Vân gặp khá nhiều khó khăn. Thời gian quay phim gần 2 năm, ngoài công việc gia đình và 2 sân khấu, thời gian này, Hồng Vân còn sản xuất phim điện ảnh “Xóm trọ 3D”. Sức khỏe đi xuống cộng với quá áp lực, vài lần chị đã nghĩ đến chuyện bỏ vai.

Khó khăn nữa là chị chưa từng xem phim bản gốc của Hàn (Gia tộc họ Wang) và chưa đọc hết kịch bản 80 tập phim phiên bản Việt nên không hề nghĩ vai diễn bà Mai lại phức tạp đến thế. Hồng Vân chia sẻ, chị rất ít khi tranh cãi với các đạo diễn về kịch bản phim nhưng đến khi tham gia “Gạo nếp, gạo tẻ” thì lại tranh cãi kịch liệt, thậm chí giận hờn với đạo diễn. “Ngày đầu tiên ra hiện trường, tôi đóng những phân đoạn khó nhất của bà Mai. Nhân vật này là người ít học nên tôi muốn thể hiện mềm mại và hơi hài hước một chút nhưng đạo diễn không đồng ý, cứ bắt tôi diễn đi diễn lại. Tôi bực quá nên nói: “Em ơi, nếu nói về cách diễn thì làm sao em có kinh nghiệm bằng chị được. Tại sao em cứ bắt chị diễn một tính cách không có trên cái cuộc đời này?”. Tôi không chấp nhận được tâm lý nhân vật như vậy vì cho rằng nó không có thật ở ngoài đời”. Đạo diễn Thạch Thảo sau đó thuyết phục Hồng Vân: “Chị phải tin em bởi vì em là người nắm được trục diễn biến của phim nên em sẽ chịu trách nhiệm về điều đấy”.

Càng đóng, Hồng Vân càng ngộ ra rằng, lý lẽ của đạo diễn là hoàn toàn hợp lý. Theo Hồng Vân, đạo diễn, biên kịch đã đẩy mẫu thuẫn của phim lên mức tối đa để tạo cho các nhân vật xung quanh bà Mai có số phận, bi kịch, oan ức. Có như vậy mới giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn. “Khi tôi hỏi xoáy về tâm lý nhân vật, đạo diễn đã lý giải rất hợp lý và đầy thuyết phục. Tuy cặp đôi đạo diễn - biên kịch của “Gạo nếp, gạo tẻ” rất trẻ, nhưng thật sự họ đã làm cho tôi phải tâm phục khẩu phục!”, NSND Hồng Vân dành lời khen cho đạo diễn và biên kịch phim.

Trước những tranh cãi của khán giả về cách ứng xử thái quá của nhân vật bà Mai trong phim, thậm chí nhiều người còn ghét bà Mai lây sang Hồng Vân, nữ nghệ sĩ cho biết: “Nếu tôi không diễn “đúng đô” của nhân vật bà Mai, Thúy Ngân không diễn “đúng đô” của Hân, thì phim làm gì còn bi kịch, xung đột. Và làm gì còn ai bị chà đạp, đau khổ để tất tần tật những cảm xúc của khán giả được đẩy lên tối đa. Mong là mọi người xem phim có thể ghét nhân vật, nhưng đừng ghét diễn viên”.

Hiện tại, Hồng Vân đang tham gia bộ phim điện ảnh “Hồn papa da con gái”. Chị vào vai một người phụ nữ lẳng lơ, chuyên mồi chài đàn ông. Hồng Vân cho biết chị khá lo lắng bởi có thể khán giả sẽ cho rằng độ tuổi của Hồng Vân không hợp cho dạng vai này. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho biết, nhân vật càng khó hay không hợp với mình, chị càng hứng thú và muốn chinh phục để mỗi lần xuất hiện trên phim, vai diễn của chị đều mang đến những cảm xúc mới lạ và sự ấn tượng cho khán giả.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nsnd-hong-van-gung-cang-gia-cang-cay-119003.html