NSND Doãn Tần qua lời kể của người vợ hiền: Hát đến khi nào không hát được nữa thì thôi!

NSND Doãn Tần đã ở tuổi 72, chẳng thể nhớ nổi điều gì do căn bệnh Alzheimer's (mất trí nhớ), nhưng mỗi khi có ai đó bật nhạc hay cất những ca khúc cách mạng là người nghệ sĩ ấy lại ngân nga hát theo. Những giai điệu ấy dường như đã ăn sâu tâm khảm của ông.

Ký ức khó phai

Những ngày này, cả nước đang hướng đến kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 cũng là lúc PV báo Người Đưa Tin may mắn có dịp được lắng nghe những nghệ sĩ đã từng đem tiếng hát của mình phục vụ kháng chiến. Trong số những nghệ sĩ đó, không thể không nhắc đến NSND Doãn Tần, người thể hiện thành công nhiều ca khúc cách mạng.

Xem video: NSND Doãn Tần thể hiện ca khúc Đường chúng ta đi

Tìm đến khu tập thể nhà hát Quân đội, hỏi NSND Doãn Tần không ai là không biết. Tiếp chuyện với chúng tôi là nghệ sĩ Minh Hồng – Người vợ hiền thảo của ông. Bà bảo, đã 9 năm nay, ông phải sống với chứng bệnh hay quên sau một lần tai biến mạch máu não. Thế nhưng, trải qua những biến cố đó, bà vẫn cảm thấy may mắn khi chồng vẫn còn có thể cùng mình thức dậy mỗi sớm mai.

Khi nhắc về những năm tháng tuổi trẻ của chồng, đặc biệt là giọng hát trời phú, chuyên hát dòng nhạc cách mạng, nghệ sĩ Minh Hồng không giấu nổi cảm xúc xúc động xen lẫn niềm tự hào.

Bà Minh Hồng kể lại: “Chồng tôi là người con của vùng quê lúa Thái Bình. Hồi học trung học cơ sở, anh Tần hay tham gia văn nghệ ở trường, rất đam mê hát. Năm 17 tuổi, anh làm công nhân địa chất tại Quảng Ninh, sau đó được cử đi đào tạo một lớp trung cấp ngành khoan. Sau này, khi đã là vợ chồng, anh Tần vẫn thường kể lại công việc khoan thăm dò địa chất rất vất vả, làm việc ở núi cao, rừng sâu. Sau 4 năm làm việc, anh được cử đi học ở Liên Xô, nhưng không đi. Cùng thời điểm đó, trường Âm nhạc Việt Nam (nay là học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) tuyển sinh, chồng tôi và hai người nữa là NSƯT Quang Huy, nghệ sĩ Duy Quang trúng tuyển. Khi biết tin trúng tuyển, anh vui lắm và con đường âm nhạc chuyên nghiệp của anh Tần bắt đầu từ đó”.

NSND Doãn Tần được biết đến là người thể hiện thành công nhiều ca khúc tiền chiến, cách mạng.

NSND Doãn Tần được biết đến là người thể hiện thành công nhiều ca khúc tiền chiến, cách mạng.

Trải qua hơn 40 năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Ông vẫn thường nói với người bạn đời của mình rằng, ông cảm ơn âm nhạc bởi nó đã giúp ông có cơ hội đem giọng ca của mình phục vụ đồng bào, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc.

Chia sẻ đến đây, nghệ sĩ Minh Hồng tiếp tục kể về những kỷ niệm khó phai trong quá trình đi biểu diễn văn nghệ của chồng: “Ngày xưa, anh Tần rất mê văn nghệ, cứ ở đâu tổ chức thi là anh đều tham gia. Có lần, anh thi và đạt giải nhất ngâm thơ, giải thưởng khi ấy được một miếng vải 2m màu xanh và cảm xúc lúc đó sung sướng đến khó tả”.

Đến năm thứ hai trung cấp, ông Doãn Tần được đài phát thanh thu bài hát Đường chúng ta đi và được đoàn văn công Tổng cục chính trị gọi vào phục vụ trong quân đội. Từ đó, ông tham gia đoàn văn công quân đội.

Kể lại về ca khúc Đường chúng ta đi làm nên tên tuổi của NSND Doãn Tần, nghệ sĩ Minh Hồng cho biết: “Trước anh Tần, có một số giọng ca nữ thể hiện như Diệu Thúy, Kim Oanh, nhưng khi đó thiếu giọng nam và anh chính là ca sĩ đầu tiên thể hiện bài hát Đường chúng ta đi. Thời điểm thu thanh, anh còn rất trẻ nên không tránh khỏi lo lắng, hồi hộp. Khi đó, mặc dù hát bài hát này cảm thấy rất run nhưng về sau, trấn tĩnh lại và anh Tần cũng đã thu âm thành công, bài hát được phát đi trên sóng phát thanh hàng ngày và được phản hồi rất tốt, có sức lay động to lớn. Sau đó, anh được về đoàn văn công Tổng cục Chính trị và trở thành một "nghệ sĩ lính". Đây cũng là ca khúc được anh Tần biểu diễn nhiều nhất”.

Tình yêu son sắt thủy chung

NSND Doãn Tần có thể có một sự nghiệp âm nhạc thành công đến vậy không thể không nhắc đến người vợ thảo hiền của ông. Bà là người luôn đồng hành cùng ông trên khắp các nẻo đường biểu diễn. Hơn 40 năm chung sống, trong đó có 9 năm chăm sóc người chồng lúc nhớ lúc quên nhưng nghệ sĩ Minh Hồng chưa khi nào thấy mệt mỏi. Với bà, hàng ngày được chăm sóc chồng, nhìn thấy chồng khỏe mạnh thì đó đã là niềm hạnh phúc vô bờ.

Nhớ lại về mối duyên trời định, nghệ sĩ Minh Hồng kể: “Trong quá trình học tập tại trường Âm nhạc Việt Nam, anh Doãn Tần gặp tôi (khi ấy tôi học khóa dưới). Chúng tôi được học cùng một cô giáo và niềm đam mê âm nhạc đã kéo hai con người xa lạ xích lại gần nhau. Năm 1974, chúng tôi kết hôn và cả hai luôn san sẻ cùng nhau những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống”.

“Về hưu, anh Tần ốm như vậy mà khi có chương trình truyền hình trực tiếp là anh vẫn đi. Khi ấy, tôi chỉ sợ anh Tần bị ngã nên mỗi lần đoàn đón là lại đi theo, dặn dò học trò phải dẫn chồng ra sân khấu một cách nhẹ nhàng và phải dắt vào cẩn thận thì mới cho đi. Cũng may, anh Tần say nghề cứ lên sân khấu là hát hết mình”, nghệ sĩ Minh Hồng tâm sự.

Hơn 40 năm qua, vợ chồng NSND Doãn Tần sống với nhau rất tình cảm (Ảnh: NVCC).

Hiện tại, trong căn nhà nhỏ của NSND Doãn Tần, hai vợ chồng già trò chuyện hàng ngày và thi thoảng hát cùng nhau. “Chỉ cần tôi bảo “bây giờ mình hát nhé” là anh ấy gật đầu và hát vài câu. Tuy anh không thể nhớ được lời bài hát, nhưng tôi muốn anh hát để có hồi ức”, nghệ sĩ Minh Hồng cho biết thêm.

Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, vợ của NSND Doãn Tần luôn dành cho chồng những tình cảm chân thành nhất. Bà bảo, chồng của bà chân chất, giản dị và hiền lành. Ông chưa bao giờ biết giận vợ hay nói nặng lời với vợ.

“Lấy lương về, anh chỉ xin đồng lẻ để uống trà đá, còn lại đưa vợ giữ, cả cuộc đời anh chỉ gắn với màu áo quân đội và quần áo do tự tay tôi may. Ngày còn khỏe, anh còn thường trêu tôi thích ăn cơm cá kho vợ nấu. Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ diễn ra bình dị như vậy”, nghệ sĩ Minh Hồng kể thêm.

Nghệ sĩ Minh Hồng còn cho hay, cả cuộc đời của NSND Doãn Tần, dòng nhạc ông thích nhất và chỉ hát duy nhất đó là nhạc đỏ, nhạc tiền chiến cách mạng. Ngày xưa, cứ mỗi khi đi diễn được 50.000 đồng cát- xê là ông quý lắm, bởi với ông, miễn là được hát, hát cho mọi người nghe và nhận được lời động viên khích lệ là đủ.

Cô con gái duy nhất của NSND Doãn Tần và nghệ sĩ Minh Hồng là NSƯT Hồng Vy. Chị thừa hưởng cái “máu” âm nhạc từ nhỏ nên cũng theo nghiệp bố mẹ và sớm gặt hái được những thành công khi đạt giải Sao Mai năm 2001.

Trong một chương trình truyền hình, NSND Doãn Tần từng chia sẻ: “Tôi sẽ còn hát, hát đến khi nào không hát được nữa thì thôi”. Điều đó càng khiến nhiều người biết đến ông thêm nể phục bởi lòng yêu nghề, say nghề. Danh hiệu NSND được phong tặng năm 2007 là món quà mà ông trân quý trong suốt sự nghiệp ca hát của mình.

Với bài hát Đường chúng ta đi, giọng ca của NSND Doãn Tần trở nên quen thuộc với các người lính ở chiến trường và từng ngân vang tại Festival Ca nhạc Thanh niên, Sinh viên thế giới 1973 tại Đức; ở giữa sân bay Tân Sơn Nhất, ở rạp Quốc Khánh trước hàng vạn đồng bào Sài Gòn và chiến sĩ trong những ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.

Thanh Lam - Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nsnd-doan-tan-qua-loi-ke-cua-nguoi-vo-hien-a390426.html