NSND Đoàn Dũng: Chào người anh em, anh đi đây!

Trong buổi giao lưu với các khán giả tại Liên hoan phim Việt Nam 18 tại Quảng Ninh (14.10 đến 17.10.2013), NSND ĐOÀN DŨNG đã xúc động vừa kể vừa khóc về kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình.'Nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biện Phủ 1954-1984 Nhà hát Kich Việt Nam đã dựng vở BÀI CA ĐIỆN BIÊN.

Tổng đạo diễn là NSND Doãn Hoàng Giang. Vở diễn đã quy tụ gần 300 diễn viên với sự góp mặt đông đủ các nghệ sĩ gạo cội của ngành sân khấu VN. NSND Đoàn Dũng đóng vai chính ủy mặt trận. Đêm công diễn đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra trang trọng, hồi hộp. Cả khán phòng im lặng theo dõi vở diễn. Bỗng nhiên tất cả đèn điện ở Nhà hát bật lên sáng trưng và NSND ĐOÀN DŨNG quay mặt về phía khán giả đứng nghiêm, giơ tay chào và giọng hô lớn" Báo cáo Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, chúng tôi đã bắt sống tướng Đơcaxti..."Và ngay lúc đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang ngồi ở trong khán phòng giơ tay vẫy nhè nhẹ chào mọi người. Và thế là tất cả khán giả đứng lên vỗ tay nồng nhiệt đón chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghệ sĩ Đoàn Dũng nói: "Lúc đó tôi quá xúc động khi nhìn thấy Đại tướng đang ngồi xem ở khán phòng nên nghĩ mình phải làm gì đó để bày tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đại tướng. Và tôi đã nói như vậy!" (các bạn nên nhớ rằng trong kịch bản không có lời thoại này)...

Mọi người dự cuộc giao lưu với nghệ sĩ Đoàn Dũng lúc ấy ai cũng xúc động khi nghe nghệ sĩ kể lại và càng xúc động khi chỉ vài hôm trước cả nước đã tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất MẸ - QUẢNG BÌNH.

Tháng 6.2014 đoàn làm phim tài liệu VỊ TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN do đạo diễn Việt Nga đã vào tp Hồ Chí Minh gặp gỡ và phỏng vấn NSND Đoàn Dũng về suy nghĩ, tình cảm của nghệ sĩ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tháng 5.2015 nhân gặp nghệ sĩ Đoàn Dũng ra Hà Nội họp tại Bộ VHTTDL, tôi đã trao tận tay NSND Đoàn Dũng đĩa phim Vị tướng của Nhân Dân mà trong đó có đoạn phim phỏng vấn anh.

Nghe tin NSND ĐOÀN DŨNG vừa xa cõi tạm để về với thiên thu, lòng tôi không tránh khỏi buồn man mác, vì nhớ tới mỗi lần găp anh, anh đều cười vui và hồ hởi nói CHÀO NGƯỜI ANH EM!

Và bây giờ anh đã chào tôi để ra đi mãi mãi!

NSND Đoàn Dũng qua đời ở tuổi 80

NSND Đoàn Dũng qua đời ở tuổi 80

NSND Đoàn Dũng đã qua đời vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 17-9-2018 do bệnh nhiễm trùng thần kinh.

NSND Đoàn Dũng tên thật là Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1939, đã để lại những vai diễn đầy ấn tượngc trong các vở kịch: Một đêm giông tố của Carazian, Đêm đen, Nhân chứng và lịch sử, Người cha thô bạo, Người cầm súng, Những bông hoa anh túc... Ngoài sân khấu, ông còn đóng các phim, như: Biển lửa, Rừng O Thắm, Bức tường không xây, Ngõ hẹp, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm...Không chỉ là một diễn viên, ông từng đảm nhận chức phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam và hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Sinh thời, ông cũng là người thầy đào tạo nên nhiều thế hệ đạo diễn, diễn viên và nay nhiều người đã thành danh như Lý Hùng, Ngọc Hiệp

Linh cữu NSND Đoàn Dũng được quàn tại Nhà tang lễ TPHCM (25 Lê Quý Đôn, Quận 3). Lễ viếng bắt đầu từ 8h sáng ngày 18/9/2018. Lễ động quan vào 6h sáng ngày 19/9/2018.

Bùi Thế Vịnh

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nsnd-doan-dung-chao-nguoi-anh-em-anh-di-day-63907