NSND Bạch Tuyết biểu diễn khai trương nhà hát Chợ Lớn.

NSND Bạch Tuyết đã một lần nữa hóa thân thành Thái hậu Dương Vân Nga để biểu diễn khai trương nhà hát Chợ Lớn.

NSƯT Thành Hội, nhà thiết kế Sỹ Hoàng và đạo diễn Ái Như.

Ca sĩ Đức Tuấn thanh lịch đến xem hát.

Tiết mục trình diễn áo dài của nhà thiết kế Sỹ Hoàng.

Màn tái dựng không gian vỉa hè cùng tiếng hát bolero tạo nhiều ấn tượng cho khán giả.

NSND Bạch Tuyết với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga.

Nữ nghệ sĩ trình diễn hết mình trong không gian nhiều sắc màu.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết tâm sự về đời nghệ sĩ.

Chương trình kết thúc và đã để lại nhiều dư âm cảm xúc cho người xem.

Vừa qua, buổi công diễn “Đêm hoa lệ” đã khai trương nhà hát Chợ Lớn nằm trong trung tâm thương mại The Garden (quận 5, TP.HCM). Đông đảo các ngôi sao, nghệ sĩ đã đến chúc mừng nhà thiết kế Sỹ Hoàng, MC Trác Thúy Miêu và đạo diễn Vũ Trần.

Đạo diễn Ái Như cho biết: “Nhà hát với phong cách tái dựng lại Sài Gòn vào thập niên 60, 70 quả thật rất thú vị. Cách bài trí khá ấm cúng đã tạo được thiện cảm cho khán giả lẫn nghệ sĩ. Theo tôi, điều đó là rất đáng quý”.

Xuyên suốt chương trình, đêm diễn đã giới thiệu lịch sử của văn hóa văn nghệ Sài Gòn từ hát bội, cải lương, bolero đến tân nhạc trữ tình.

Sau trích đoạn hát bội “San hậu”, khán giả tiếp tục choáng ngợp với tiếng hát của NSND Bạch Tuyết qua hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga. Những bản nhạc bolero đúng điệu trong không gian vỉa hè đường phố rồi ánh đèn phòng trà, đêm nhạc sinh viên,…đã lần lượt dẫn dắt cảm xúc người xem.

Khoảnh khắc NSND Bạch Tuyết hóa thân trong vai diễn kinh điển rồi lặng lẽ lui vào hậu đài trước lời bình của Trác Thúy Miêu gây nhói lòng cho không ít khán giả. NSƯT Ngọc Hương vừa từ trần và có lẽ, NSND Bạch Tuyết đã hát thay cả tấm lòng của người bạn hiền như một nén tâm nhang cho người vừa về với đất mẹ. Tiết lục khiến nhiều người rơi lệ.

Chính vì lẽ đó, khi kết thúc buổi biểu diễn, NSND Bạch Tuyết đã bày tỏ: “Người nghệ sĩ chúng tôi vui nhất, hạnh phúc nhất là được khán giả lắng nghe mình hát. Dẫu thời gian qua đi, chúng tôi sẽ xa lìa cõi đời nhưng tình cảm của người mộ điệu vẫn là tài sản quý giá nhất đối với chúng tôi".

Bên cạnh khơi gợi tiềm thức và tình cảm của người dân thành phố với nền văn minh bản địa, chương trình “Đêm hoa lệ” tại nhà hát Chợ Lớn còn là điểm đến hỗ trợ hoạt động du lịch thành phố.

Ê-kíp dàn dựng chương trình mong muốn khán giả ngoại quốc tham gia các tour khám phá Chợ Lớn có thể cảm thụ câu chuyện về nét văn hóa của vùng đất này nói riêng và Việt Nam nói chung...

Hà Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nsnd-bach-tuyet-bieu-dien-khai-truong-nha-hat-cho-lon-a349538.html