NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 56: Có một ngôi sao không còn sáng nữa

Tin NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 56 đã khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè vô cùng tiếc nuối, trong đó nghệ sĩ Minh Hằng viết: 'Có một ngôi sao không còn sáng nữa. Chào bạn nhé ngọn hải đăng của chúng tôi!'

Hôm qua, ngay sau khi NSND Anh Tú mất, nghệ sĩ Minh Hằng – người em, người đồng nghiệp thân thiết đã chia sẻ trên trang cá nhân "Có một ngôi sao không còn sáng nữa. Chào bạn nhé ngọn hải đăng của chúng tôi!".

Được biết, NSND Anh tú đã từ giã cõi đời ở tuổi 56 sau thời gian dài điều trị bệnh đái tháo đường. Sự ra đi của anh là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Nhìn lại chặng đường 35 năm sự nghiệp của người nghệ sỹ này, nhiều người không khỏi tiếc nuối bởi trái tim nhiệt huyết với sân khấu kịch mà anh đã dành cả cuộc đời để cống hiến. Thời gian khỏe mạnh là cống hiến, ngay đến khi nằm trên giường bị bạo bệnh anh vẫn đau đáu nỗi lo cho nhà hát - nơi anh đã từng "ăn ngủ với sân khấu".

Sân khấu chính là thánh đường của cuộc đời anh

Mặc dù, những diễn viên kịch đã từng có thời gian vô cùng khó khăn bởi đặc thù của nghề, phim ảnh phát triển, không còn quá nhiều người hào hứng đi xem kịch, và không ít diễn viên kịch đã phải bỏ nghề, thế nhưng NSND Anh Tú vẫn luôn gắn bóvà tâm huyết sân khấu. Anh coi sân khấu không chỉ là nơi biểu thị cho sự nghiệp mà đó là một phần của cuộc đời. Và có lẽ câu nói, sân khấu là thánh đường của những nghệ sĩ kịch hoàn toàn đúng với 35 năm cuộc đời của NSND Anh Tú.

NSND Anh Tú tốt nghiệp lớp diễn viên, Trường Sân khấu - Điện ảnh vào năm 1981. Sauk hi ra trường, Anh Tú chuyển về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Cùng thời với Anh Tú về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ có diễn viên Lê Khanh, Minh Hằng, Chí Trung, Đức Hải, Lan Hương...Những diễn viên tài năng mà sau này đều là những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Việt.

Sân khấu chính là nơi NSND Anh Tú vẽ lại cuộc đời của nhiều người bằng chính sự tâm huyết, cần mẫn của mình thông qua các vai diễn. Ví như, Trần Cảnh trong vở Rừng Trúc, Macbet trong vở kịch cùng tên của đại thi hào Shakespeare, Vũ Như Tô trong vở kịch cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng...

Cả tuổi trẻ anh dành trọn vẹn cho sân khấu nước nhà bằng những vai diễn xuất sắc, và sự cống hiến của anh đã được ghi nhận, năm 2001 anh được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Chưa dừng lại ở nghiệp diễn viên, anh còn muốn đi xa hơn nữa, và đến năm 2003, nghệ sĩ Anh Tú tốt nghiệp khóa đạo diễn Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội với vở kịch thơ "Kiều Loan".

Năm 2013, nghệ sĩ Anh Tú được chuyển làm phó giám đốc phụ trách nghệ thuật Nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 2016, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và được trao Huân chương Lao động hạng nhì.

Tháng 4/2018 vừa qua, NSND Anh Tú nhận quyết định được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam.

Có thể thấy, rất khó để so sánh hay đong đếm hàng trăm vai diễn trên sân khấu của NSND Anh Tú nhưng chỉ cần thấy rằng mỗi lần lên sân khấu, người nghệ sĩ ấy lại hóa thân một cách hoàn hảo vào nhân vật và tỏa sáng trên chính thánh đường của chính mình.

35 năm làm nghề, NSND Anh Tú không chỉ tỏa sáng và được yên mến ở sân khấu, mà anh còn gây ấn tượng mạnh trong loạt phim truyền hình như "Của để dành", "Đàn trời", "Chiều ngang qua phố cũ", "Ánh sáng trước mặt"...Dù ở phương diện nào người nghệ sỹ ấy cũng đều chứng minh được khả năng xuất sắc của mình.

Ngọn hải đăng của làng kịch Việt Nam

Trong suốt 35 năm sự nghiệp của mình, NSND Anh Tú luôn nhận được sự nể trọng của đồng nghiệp và rất nhiều tình cảm yên mến của khán giả bởi niềm đam mê, nhiệt huyết, chuyên môn cao trong nghề và đạo đức sống.

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, NSND Anh Tú đã dành mọi sự ưu tiên, cống hiến cho sân khấu kịch, anh từ chối các kịch bản phim truyền hình để chuyên tâm cho công tác đào tạo tài năng trẻ.

Bởi thế, các đồng nghiệp, bạn bè và học trò đều nêu gương anh như "ngọn hải đăng" của làng kịch Việt Nam khi lúc nào người ta cũng thấy hình ảnh người nghệ sĩ ấy đang hăng say truyền đam mê, động lực và nhiệt huyết lớp trẻ giúp mọi người thêm yêu nghề, gắn bó với nghề.

"Tôi luôn nể phục NSND Anh Tú bởi anh là một nghệ sỹ say nghề, một diễn viên tài hoa và một đạo diễn kỳ cựu. Những vở kịch mà NSND Anh Tú dàn dựng luôn đầy tính hiện đại và sáng tạo". - NSƯT Minh Vượng chia sẻ.

NSUT Minh Hằng và NSND Anh Tú rất thân với nhau trong cuộc sống.

Còn NSƯT Minh Hằng – người bạn thân và cũng là đồng nghiệp suốt 35 năm qua đã từng nói về NSND Anh Tú: "35 năm làm nghề, có nhiều mối quan hệ công việc chung, bao giờ NSND Anh Tú cũng là một tấm gương mà khi soi vào người ta nhìn thấy ngay một tài năng và một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm tận lực cống hiến cho nghề. Bao nhiêu vai diễn, vở diễn do Anh Tú đảm nhận đều đầy tính nghệ thuật, sáng tạo, mới mẻ nhưng vẫn sâu sắc, giàu chất liệu hiện thực...".

Mải mê với nghiệp diễn, NSND Anh Tú đã lập gia đình khá muộn, khi ở tuổi 40,và hiện tại anh có một cậu con trai duy nhất.

Suốt hơn 30 cống hiến cho sự nghiệp kịch nói Việt Nam, NSND Anh Tú đã từ giã cõi đời trong niềm tiếc thương vô hạn của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Sự ra đi của "Anh cả đỏ" trong làng kịch nghệ là mất mát vô cùng to lớn của sân khấu Việt Nam.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nsnd-anh-tu-qua-doi-o-tuoi-56-co-mot-ngoi-sao-khong-con-sang-nua-63607.html