Nốt trận này, về đưa tuyển nữ đi World Cup 'Bố Chung' ơi!

HLV Mai Đức Chung xứng đáng nhận được những lời cảm ơn, kể cả khi đội tuyển Việt Nam không 'thắng đẹp, thắng giòn giã' trước Campuchia tối nay.

“Cảm ơn bố Chung vì những gì đã dành cho đội tuyển”, tiền đạo Văn Quyết chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia. Cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình tối nay (10/10) sẽ là màn chia tay của đội tuyển với huấn luyện viên tạm quyền Mai Đức Chung, trước khi đón ông thầy mới đến từ Hàn Quốc.

Ông Chung “gái” chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam 2 trận đấu, trong đó đối thủ đều chỉ là Campuchia. Hai đợt tập trung trong vòng 1 tháng có vẻ như không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Thế nhưng trên thực tế, thử thách dành cho vị HLV “đóng thế” lại không đơn giản như vậy.

HLV Mai Đức Chung chịu áp lực không nhỏ từ dư luận khi nhận nhiệm vụ làm HLV tạm quyền của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thắng vất vả 2-1 trên sân của Campuchia, một kết quả mà chính HLV Mai Đức Chung thừa nhận là may mắn. Dư luận tung ra vô số lời chê bai nhắm vào vị HLV 66 tuổi. Một tháng sau, ông vẫn phải lên tiếng phân trần về màn trình diễn của đội tuyển ngày hôm đó, rằng tuyển Việt Nam trong hoàn cảnh như vậy thì 3 điểm đã là tốt lắm rồi.

“Bóng đá bây giờ cần thực dụng. Ai cũng mong muốn đội tuyển đá thật đẹp, thắng thật giòn giã nhưng nhiều lúc cần thông cảm. Trong tình huống ấy, giành 3 điểm đã là tuyệt vời”, HLV Mai Đức Chung nói trước trận lượt về. Có nhiều người thông cảm cho ông, nhưng một bộ phận khác thì không. Nhưng ông vẫn nhận vị trí tạm quyền mà áp lực như chính thức này thêm một lần nữa, trước khi VFF ký hợp đồng với HLV ngoại.

HLV Mai Đức Chung đã chấp nhận đánh đổi khá nhiều cho hai trận đấu với Campuchia, trong đó điều dễ nhận thấy nhất chính là danh tiếng của ông. Cuối tháng 8, ông vẫn là người hùng với chức vô địch SEA Games cùng đội tuyển nữ. Vẫn có không ít người hâm mộ mắc chứng mau quên như vậy.

"Bố Chung" sẽ trở lại đội tuyển nữ sau khi kết thúc nhiệm vụ ở đội tuyển nam.

Việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cũng khiến HLV Mai Đức Chung phải bỏ dở công việc với đội tuyển U19 nữ, dù đội bóng này đang chuẩn bị dự đấu trường châu Á. "Cố gắng tập nhiều vào. Đá châu Á đối thủ toàn to cao, không tập là không đá được đâu”, HLV Mai Đức Chung gọi với lên khán đài, nơi các cầu thủ U19 nữ ghé qua theo dõi các đồng nghiệp nam tập luyện. Ông chỉ có thể dặn dò, động viên kiểu "tranh thủ" như vậy.

Đó là thiệt thòi không nhỏ đối với các nữ tuyển thủ và có lẽ là cho cả HLV Mai Đức Chung. Với nhiều người, dẫn dắt đội tuyển U19 có thể là công việc ít áp lực hơn hẳn. Nhưng ông Chung vẫn chọn ưu tiên cho đội tuyển nam.

Cảm ơn bố Chung vì những gì đã dành cho đội tuyển.

Tiền đạo Văn Quyết

Vị HLV kỳ cựu này xứng đáng được trân trọng, bất chấp màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay có như thế nào. Dù vậy, chắc chắn các tuyển thủ đều muốn thắng đẹp làm quà chia tay "Bố Chung".

Đánh bại Campuchia và cầm chắc 99% tấm vé đến Asian Cup 2019 sẽ là cái kết đẹp cho lần thứ ba "đóng thế" của HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển nam, sau khi giúp đội U23 vào vòng loại thứ ba của Olympic và đội U22 vô địch cúp Merdeka cách đây 1 thập kỷ.

“Tôi được giao nhiệm vụ đến trận này là kết thúc. Tôi đã lớn tuổi rồi, hợp đồng của tôi với VFF là làm HLV đội tuyển bóng đá nữ, sau đây tôi tiếp tục trở lại đội tuyển nữ làm việc và giao lại nhiệm vụ cho HLV người Hàn Quốc”, ông Chung nói trước trận đấu.

Nốt trận này, về đưa tuyển nữ đi World Cup thôi "Bố Chung" ơi!

Minh Anh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/not-tran-nay-ve-dua-tuyen-nu-di-world-cup-bo-chung-oi-d355605.html