Nốt ruồi trên chân mày tố cáo người đàn bà lừa đảo

Sau khi thực hiện phi vụ lừa đảo và ôm một khoản tiền lớn, Vương Thị Dung đã 'cao chạy xa bay' vào miền Nam sinh sống. Thay tên, đổi họ xong, Dung đi phẫu thuật thẩm mỹ để tẩy nốt ruồi nhưng không thành. Chính nốt ruồi ở đầu chân mày bên phải đã tố cáo người đàn bà lừa đảo.

Sau khi thực hiện phi vụ lừa đảo và ôm một khoản tiền lớn, Vương Thị Dung đã “cao chạy xa bay” vào miền Nam sinh sống. Thay tên, đổi họ xong, Dung đi phẫu thuật thẩm mỹ để tẩy nốt ruồi nhưng không thành. Chính nốt ruồi ở đầu chân mày bên phải đã tố cáo người đàn bà lừa đảo.

Đối tượng Vương Thị Dung

Đối tượng Vương Thị Dung

Theo tài liệu của cơ quan CA, vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Vương Thị Dung (1961, trú P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) khá nổi tiếng là người phụ nữ “có máu mặt” trong buôn bán. Sau khi chồng mất, Dung mở quán tạp hóa bán nhưng cũng không đủ để lo cho các con ăn học. Sau thời gian suy nghĩ, Dung quyết định chuyển hướng sang kinh doanh vận tải Bắc - Nam. Năm 1995, để có tiền đầu tư, Dung quyết định cầm cố thửa đất đang ở. Lợi dụng kẽ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ, sau khi cầm cố tại một chi nhánh ngân hàng, Vương Thị Dung tiếp tục sử dụng bìa đất thế chấp để vay tiếp ở chi nhánh khác. Quá trình này, với lý do có tiền kinh doanh, Dung đã lừa vay tiền của nhiều người.

Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ nên một thời gian, Dung mất khả năng thanh toán các khoản vay. Bị các “con nợ” đòi, Dung quyết định bỏ trốn khỏi địa phương, bỏ mặc mẹ già và 3 đứa con ở lại. Theo tài liệu của cơ quan CA, Vương Thị Dung đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa số tiền 350 triệu đồng của ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân với số tiền 200 triệu đồng. Năm 1997, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Vương Thị Dung về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Dung chạy một mạch vào TP Hồ Chí Minh, sau đó xuống thị trấn Long Thành, Đồng Nai nương náu. Năm 1999, Vương Thị Dung thay tên, đổi họ thành Vũ Thị Phương sinh năm 1960 rồi quay lại TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Dung mở một cửa hàng tạp hóa tại Q. 12 để kinh doanh. Cứ tưởng rằng, bẵng đi một thời gian, lực lượng chức năng sẽ quên mình, món nợ cũ cũng coi như “xí xóa”, Dung không ngờ rằng, suốt thời gian đó, công an vẫn đang ráo riết truy lùng mình.

Suốt quá trình chạy trốn, Dung vẫn chưa yên tâm “vỏ bọc” mới. Để chắc chắn mọi người không nhận ra mình, Dung quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi một số đặc điểm trên khuôn mặt. Đặc biệt, thị tẩy nốt ruồi ở đầu lông mày phải để hòng qua mặt lực lượng chức năng. Qua nhiều nguồn tin, các chiến sĩ tầm nã Công an tỉnh Nghệ An xác định Vũ Thị Phương có thể là Vương Thị Dung - đối tượng đang bị truy nã lâu nay. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An đã cử các trinh sát (TS) Đội truy nã- truy tìm lên đường làm nhiệm vụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an sở tại, lực lượng truy bắt càng có cơ sở khẳng định người phụ nữ tên Phương chính là Dung. Đặc biệt là nốt ruồi - đặc điểm nhận diện trong danh chỉ bản và CMND của Dung dù đã cố tình xăm mày đè lên nhưng vẫn không thể xóa được. Lập tức, kế hoạch vây bắt “nữ quái” này được triển khai. Theo nguồn tin báo tối 14-10, Vương Thị Dung sẽ ra ngoài gặp một số đối tượng xã hội. Một tổ được lệnh bám theo, số còn lại mai phục xung quanh nhà của Dung ở P. Hiệp Thành (Q. 12) chờ khi đối tượng về sẽ ập vào bắt giữ. Đúng như nhận định, khi người phụ nữ này chuẩn bị mở cổng để vào nhà thì TS ập đến bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm.

Sau khi bị bắt, Dung vẫn biện minh cho mình rằng không hề lẩn trốn mà chỉ vào Sài Gòn làm ăn để trả nợ. Dung cũng cho hay, không hề hay biết mình bị cơ quan Công an truy nã. Trong quá trình lẩn trốn, thị có về thăm nhà 2 lần. Cả hai lần Dung đều ghé qua chốc lát xem tình hình mẹ già và các con rồi đi ngay. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_233345_not-ruoi-tren-chan-may-to-cao-nguoi-dan-ba-lua-dao.aspx