Nóng trên mạng xã hội: Phản cảm cầu thủ nữ loạn đả trên sân

.

Ảnh trên mạng xã hội

Chứng kiến các nữ cầu thủ TP.HCM I và Than - Khoáng sản VN (TKS VN) lao vào đánh nhau (ảnh 1) khi trận bán kết giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 kết thúc, khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Càng ngỡ ngàng hơn khi các cầu thủ dự bị và một số khán giả cũng lao xuống sân, xông vào “tỉ thí”, góp phần làm việc đã loạn càng thêm rối.

Cộng đồng mạng cho rằng cảnh phản cảm xuất phát từ pha vào bóng nguy hiểm phía sau của một cầu thủ TKS VN với đối phương. Sau đó, cầu thủ TP.HCM chạy theo đánh nguội trả đũa, dẫn tới hàng loạt cầu thủ đôi bên lao vào nhau, hết đấm rồi đá như phim hành động ngay trên sóng trực tiếp của VTV. Ban huấn luyện, trọng tài phải rất vất vả mới kết thúc được màn “đấu võ” nói trên.

Vụ lộn xộn làm nhiều người hâm mộ bóng đá buồn và thất vọng. “Xấu hổ quá! Mất hình tượng quá! Đề nghị phạt nặng, thậm chí cấm vĩnh viễn những người tham gia đánh nhau khỏi hoạt động bóng đá”, một dân mạng bình luận.

Cũng có ý kiến cho rằng nên tha thứ để các cô gái có tinh thần tiếp tục cống hiến, dù sao bóng đá nữ cũng nhiều lần cứu thanh danh bóng đá VN. Tuy nhiên, họ cũng không quên đề cập đến vấn đề cần thiết giáo dục đạo đức cầu thủ ở CLB, kiểm điểm lại công tác tổ chức, và quan tâm hơn đến những câu chuyện hậu trường… bóng đá nói chung, bóng đá nữ nói riêng.

Chủ nhà tố hot girl ở dơ còn trốn tiền nhà

Những chủ nhà treo biển “chỉ cho nữ thuê” với mong muốn người ở trọ là phái đẹp sẽ giữ vệ sinh sạch sẽ, yên tĩnh hơn phái nam, có lẽ sẽ phải xem lại tiêu chí khi đọc chia sẻ đang “hot” của một cư dân mạng.

Người này than vãn hot girl dáng chuẩn, mặt xinh, phong cách sang chảnh sau thời gian thuê nhà đã bỏ đi khi đến hạn đóng tiền, để lại cho chủ nhà căn phòng như… “chuồng lợn”. Kèm status kể khổ là những bức ảnh chụp cận cảnh phòng trọ ngập rác, bẩn thỉu đến nỗi qua màn hình mà nhiều Facebooker cũng có cảm giác “khó ngửi” (ảnh 2).

Một loạt bình luận dưới đoạn chia sẻ này tỏ ra thông cảm và chia buồn với chủ nhà. Facebooker cũng rôm rả kể trải nghiệm kinh hoàng khi từng phải sống cạnh hoặc sống cùng những em gái ra đường tiểu thư đài các, thơm lừng, ăn chơi sành điệu các kiểu nhưng ở nhà thì “sống chung với gián, chuột, kiến…” vì không bao giờ động vào cái chổi, chăn màn không gấp, chén đĩa ăn xong để mốc meo, bốc mùi… Facebooker cảm thán: “Bởi vậy mới nói trông mặt chẳng bắt được hình dong đâu”.

Tạ Ban

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nong-tren-mang-xa-hoi-phan-cam-cau-thu-nu-loan-da-tren-san-1013097.html