Nóng trên mạng xã hội: Méo mặt 'cày' sau sinh nhật ở bar

Chuyện mừng sinh nhật 'khóc không thành tiếng' của một Facebooker trở thành ví dụ hùng hồn dân mạng đưa ra bàn luận về đề tài 'ăn chơi nên sợ mưa rơi' nói chung.

Ảnh trên mạng xã hội

Chàng trai này chia sẻ trước khi vào bar, nhóm bạn thống nhất rằng chủ nhân buổi sinh nhật chịu 50% chi phí, còn lại là các bạn lo. Nhưng khi thanh toán, chẳng thấy ai ở lại nên anh phải gánh hết. Chàng trai tiết lộ với mức lương 6 triệu/tháng, mất 4 tháng làm không công anh mới vừa trả hết 23 triệu đồng (ảnh 1) cho buổi sinh nhật ấy và chia sẻ: “Nhìn lại hóa đơn vẫn thấy sốc và ngu. Thề không bao giờ lên bar nữa!”.

Nhiều bạn trẻ bình luận dưới bài viết, đưa ra các luồng ý kiến khác nhau. Một số người phê phán hành động của nhóm bạn kia. Bộ phận dân mạng khác cho rằng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, lương như vậy mà đua đòi lên bar chơi là không nên. “Phải biết lượng sức, sĩ diện thì chết. Kinh tế mình đến đâu, chơi đến đó”, một người viết. “Nhưng cũng mừng cho anh là nhờ tiệc sinh nhật đã biết bạn bè chơi với nhau chân thành mức độ nào”, Facebooker hài hước.

Lại “diễn cảnh nóng” nơi quán nước

Sau thời gian liên tiếp xảy ra việc clip, ảnh một số cặp đôi "mây mưa" ở quán trà sữa, quán cà phê bị phát tán trên mạng xã hội, những tưởng chuyện “diễn cảnh nóng” công khai này sẽ chấm dứt. Nhưng không, mới đây lại xuất hiện ảnh chụp đôi trai gái trong tư thế khiếm nhã ở một quán nước (ảnh 2) khiến câu hỏi về ý thức và cách hành xử nơi công cộng của một số người trẻ được cộng đồng mạng đem ra mổ xẻ lần nữa.

Có Facebooker thảng thốt: “Biến quán trà sữa, quán cà phê thành nhà nghỉ giờ là mốt của một số bạn trẻ rồi à?”. Người khác thẳng thắn: “Thiếu gì chỗ bày tỏ tình cảm mà làm cái trò ấy nơi quán? Ý thức quá kém!”.

Những người khác thì châm biếm, mỉa mai hành động thiếu văn hóa nói trên. Thậm chí, Facebooker hài hước thắc mắc: “Trà sữa, sinh tố… có chất kích dục không mà các bạn cứ vậy vậy trong quán thế? Triệu tập Conan gấp”. Team trà sữa chân chính thì thở dài: “Riết rủ bạn đi trà sữa cũng ngại, khéo lại tưởng mình có ý rủ đi nhà nghỉ”. Một số Facebooker nhanh trí đề xuất: “Các khách sạn, nhà nghỉ nên kinh doanh thêm món đồ uống như trà sữa, nước ép... hẳn đắt khách phải biết!”.

(tổng hợp)

Tạ Ban

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-meo-mat-cay-sau-sinh-nhat-o-bar-1012879.html