Nóng trên mạng xã hội: Đứng tim với thầy trò HLV Park Hang-seo

Facebook là nơi thể hiện rõ trải nghiệm cảm xúc thay đổi từ mong chờ, hy vọng cho đến lo lắng, bồn chồn của CĐV bóng đá ngay cả trước khi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra.

Ảnh Trên mạng xã hội

Đầu buổi sáng, Facebook rực rỡ hẳn lên với ảnh hàng ngàn fan khăn gói sang Malaysia. Áo đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu nhuộm đỏ 2 sân bay quốc tế, CĐV sẵn sàng "cháy" hết mình với thầy trò HLV Park Hang-seo. Triệu con tim cùng hướng về đội tuyển khi từng tài khoản cá nhân đăng ảnh đội tuyển quốc gia kèm theo những lời chúc chiến thắng.

Không khí đầy lửa càng tăng nhiệt bởi những cập nhật nối tiếp. Đó là tranh chân dung thầy trò HLV Park Hang-seo do một họa sĩ vẽ bằng tấm lòng trân trọng. Rồi áo đấu có đủ chữ ký tuyển VN được bán giá 150 triệu, giúp mua 2.500 chiếc áo ấm cho học sinh. Chuyện Công an Phú Quốc hứa dẫn đường cho người dân đi “bão” nếu VN không thua. Một cây xăng tặng 50.000 đồng tiền xăng cho khách hàng tên Hải và Phượng. Các o, các dì ở chợ Huế thì mặc đồng phục áo cờ...

Tất cả đủ để khẳng định tinh thần bóng đá dâng cao, thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ VN của người hâm mộ.

[VIDEO] Khủng long đi "bão" sau chung kết lượt đi AFF Cup 2018

Trong khi đó, CĐV nước bạn cũng tự tin với khẩu hiệu đầy thách thức: “Chào mừng tới địa ngục”.

Đang phấn khích và mong ngóng đến giờ thi đấu, buổi chiều cùng ngày, fan bóng đá lại lo ngay ngáy vì mưa lớn ở Kuala Lumpur. Facebooker tại đây liên tục đăng ảnh, video ghi lại cảnh sân Bukit Jalil xâm xấp nước “trượt patin thì phê phải biết”. Một số người lo trận đấu bị hoãn (ảnh 1).

Kết thúc trận đấu đêm qua (ảnh 2), nhiều Facebooker thốt lên trận đấu có quá nhiều cảm xúc từ sung sướng tột đỉnh đến cảm giác lo lắng và cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm chờ đợi trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

[VIDEO] Bỏ phí nhiều cơ hội, Việt Nam để Malaysia cầm hòa 2-2

Trận chiến xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ tiếp diễn ?

Video ghi lại cảnh vác gậy đánh đuổi nhau giữa những người được cho là tài xế xe ôm truyền thống và Go-Viet được lan truyền nhanh trên Facebook (ảnh 3). Chưa rõ nguyên nhân và chi tiết vụ việc nhưng theo dân mạng, xô xát tại đoạn đường Phạm Hùng rẽ vào Trần Duy Hưng (Hà Nội) này khiến cho ít nhất 1 người bị thương.

Chuyện này lại một lần nữa làm dấy lên tranh luận về xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ. Facebooker chia thành nhiều luồng ý kiến, bên ủng hộ công nghệ vì tiện ích, bên cho rằng xế kiểu gì cũng có người này người kia, không phải cứ truyền thống là lạc hậu, xấu xa.

Một số “thổ địa” bật mí khu vực xảy ra việc không hay là nơi xế công nghệ nên tránh vì đội xế truyền thống ở đây rất hung hăng. Facebooker thở dài: “Cũng chỉ vì mưu sinh!”.

Tạ Ban

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-dung-tim-voi-thay-tro-hlv-park-hangseo-1032468.html