Nóng trên mạng xã hội: Đầu mùa dã quỳ, Ba Vì 'thất thủ'

Thay vì được ngắm và có nhiều bức hình ưng ý với hoa dã quỳ vàng, rất nhiều 'dân phượt' đã 'thất thểu chịu trận' khi chuyến đi đến Ba Vì ngày cuối tuần bỗng hóa 'ác mộng'.

Ảnh trên mạng xã hội

Vườn quốc gia Ba Vì (H.Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội hơn 50 km) đang trở thành điểm đến cực kỳ thu hút với những người mê hoa dã quỳ - loài cây bụi có hoa màu vàng thường nở rộ vào tháng 11 trước khi vào mùa đông.

Vì vậy, không ít bạn trẻ lũ lượt chạy xe máy lên Ba Vì vào cuối tuần để “check in” trong trào lưu “người người nhà nhà” chụp hình cùng “em cúc quỳ” xinh đẹp. Thế nhưng, “đời không như là mơ” khi dòng người đổ về khu vực này quá đông, khiến nhiều phượt thủ đành chôn chân trong nắng, bụi, khói xe hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa mua được vé vào Vườn quốc gia Ba Vì.

Cảnh tượng này vào ngày 4.11 đã được một Facebooker chia sẻ trên mạng (ảnh 1), kèm theo lời cảm thán: “Chưa kịp thấy hoa đã muốn tắt thở vì hít khói xe với khí người”.

“Đúng là nhìn muốn ngộp luôn rồi ấy. Ngán thật, không biết đến lúc vào được vườn rồi có còn tâm trạng mà chụp hình không nữa?”, một dân mạng bình luận. Nhiều người có ý định “đu theo trend” nhưng chưa kịp đi tuần này thì lại tag bạn bè cùng hội rồi chia sẻ: “May thật đấy, mình mà đi thì cũng “dính chưởng” rồi anh em nhỉ?”. Tuy nhiên, với một vài cô nàng mê loài hoa này thì: “Không hề gì, miễn có được hình đẹp với em cúc quỳ thì mệt mấy cũng đi”.

Xem ra, chuyện “mê” hay “mệt” tùy vào quan niệm của mỗi người, nhưng đa phần các bình luận lại chung nhau một điểm: giá mà ban quản lý vườn có giải pháp bán vé vào cổng tốt hơn, để các phượt thủ không phải chen chúc ngộp thở như đã xảy ra.

Xốn mắt với “cảnh nóng” trên hồ

“Đóng phim tình cảm ở quán trà sữa xem ra đã lỗi thời, giờ là diễn ngoài thiên nhiên mới “chất” nhỉ? Xem mà nóng mắt”, nhiều dân mạng đã không ngần ngại “ném gạch đá” khi xem hình chụp một nam thanh niên tích cực “hô hấp nhân tạo” cho bạn nữ trong một chiếc pedalo khi “đạp vịt” trên một hồ lớn ở Hà Nội (ảnh 2).

Nhiều người tỏ ra ngao ngán, vì việc “đóng cảnh nóng” giữa các đôi nam nữ tuổi học trò tại nơi công cộng (nhiều nhất là ở các quán trà sữa) lâu nay đã được “bóc phốt” nhiều lần trên mạng xã hội. Tuy nhiên nay với việc đóng cảnh “ướt át” này đã được “nâng lên level mới - từ trong phòng kín ra đến ngoài trời” thì nhiều người bày tỏ lo ngại với cách hành xử của nhiều bạn trẻ hiện nay khi thể hiện tình cảm với nhau. “Giữa ban ngày, thế mà đôi này vẫn vô tư hôn hít. Không biết xấu hổ là gì hay sao nhỉ?”.

Thu Thúy

(tổng hợp)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-dau-mua-da-quy-ba-vi-that-thu-1020180.html