Nóng tột độ, người Anh cần điều hòa nhưng trong nhà chỉ có lò nướng

Vào ngày nước Anh chạm mức nhiệt cao chưa từng có trong lịch sử, bên trong một số ngôi nhà ở nước này đã giống như phòng xông hơi.

Vào ngày nóng nhất từ trước đến nay ở Anh, với nhiệt độ tăng vọt trên 40 độ C, phóng viên của Washington Post thấy nhiều người đang túm tụm bên cạnh khu vực được làm lạnh tại cửa hàng tạp hóa Marks & Spencer ở ga xe lửa Marylebone.

"Tôi đã đứng ở đây 10 phút. Xin đừng nói với ai", Andy Martin, 28 tuổi, một kỹ thuật viên video, cho biết.

Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Anh báo cáo rằng ít nhất 34 địa điểm ở nước này đã vượt quá mức nhiệt cao trước đó. Một khu vực rộng lớn ở phía đông nam và miền Trung nước Anh đã ghi nhận mức nhiệt lên đến 40 độ C.

Trong nhà như phòng xông hơi

Nước Anh không được thiết kế để chống chịu với mức nhiệt này. Các ngôi nhà và cửa hàng, ga xe lửa và toa tàu điện ngầm, trường học và văn phòng, rất ít trong số đó có điều hòa.

Một cảm giác lo lắng đã xuất hiện ở thủ đô vào ngày này. Trời có gió, nhưng cơn gió khô, phổ biến ở Địa Trung Hải, ở Sicily (Italy), chứ không phải Southampton. Người dân chạy từ bóng râm này sang bóng râm khác, khi các đội cứu thương bận rộn đưa những người say nắng ra khỏi vỉa hè.

 Chiếc ao ở London thu hút người dân thành phố trong đợt nắng nóng lịch sử ở Anh. Ảnh: Washington Post.

Chiếc ao ở London thu hút người dân thành phố trong đợt nắng nóng lịch sử ở Anh. Ảnh: Washington Post.

Bước vào bên trong một số ngôi nhà của Anh vào ngày nóng nhất giống như bước vào phòng xông hơi ướt.

Khi các phóng viên của Washington Post đi vào một số căn hộ tại Chalcots Estate, một khu nhà ở London, họ đã phải đối mặt với hơi nóng dày đặc.

"Bạn có cảm nhận được nó không? Nó rất nóng”, Mandy Ryan, đại diện hiệp hội cư dân, cho biết.

Bà bước vào phòng khách và chỉ vào một chiếc quạt trần, cánh quạt quay chậm. Bà cho biết thiết bị này hoàn toàn vô dụng.

Giống nhiều cư dân trong tòa tháp cao ngay phía bắc công viên Regents, căn hộ của bà sở hữu tầm nhìn ra đường chân trời của London. Bà cũng có một bộ sưu tập đồng hồ cúc cu đẹp, nhưng bên trong ngôi nhà của bà hôm 19/7, điều nổi bật nhất là không khí nóng.

Bonnie, chú chó của bà, đang thở hổn hển dưới chân.

“Tối nay chúng ta sẽ không có món đùi cừu nào cho bữa tối”, bà nói đùa, nhìn chiếc lò nướng chưa sử dụng của mình.

Cư dân Chalcots Estate, bà Mandy Ryan, cùng chú chó cưng Bonnie. Ảnh: Washington Post.

John Szymanska, một người thợ thủ công người Ba Lan, đang trát và sơn một căn hộ ở Hampstead ở phía bắc London.

“Thật khốn khổ. Nhưng bạn có thể làm gì. Ở mọi nơi, thời tiết đang trở nên nóng hơn”, anh nói, người ướt đẫm mồ hôi. Szymanska cũng bày tỏ sự thông cảm đối với người dân Anh trong thời tiết nóng nực này. “Tôi cảm thông cho họ. Họ không quen với điều này”, anh cho biết.

Một số người chấp nhận sức nóng

Trở lại Chalcots Estate, Paul Rafis, 38 tuổi, một nghệ sĩ hip-hop, cũng đang chật vật trong cái nóng.

Chiếc giường sofa của anh được phủ một lớp lông thú. Anh giải thích rằng Wise, con chó của mình, đang rụng lông rất nhiều.

Paul Rafis lo lắng rằng chiếc tủ lạnh của mình sẽ quá nóng. Ảnh: Washington Post.

Trong căn hộ studio ở tầng 15, Rafis lo lắng rằng tủ lạnh của anh có thể bắt lửa. Vì vậy, anh đã tắt nó đi trong bốn giờ và nhét thực phẩm vào tủ đông.

“Không có gì trong nhà quen với thời tiết này”, Rafis nói, gõ vào tủ lạnh của mình.

Đường phố ở London không hề vắng vẻ, nhưng chắc chắn rất yên tĩnh, với các cửa sổ của thành phố được che bằng rèm để chắn nắng. Những bãi cỏ dài trong công viên Hoàng gia hầu như không có người.

Hàng dài người đang đứng chờ để đi vào Lido, một bể bơi công cộng ở Parliament Hill. Trẻ em vui mừng té nước vào nhau.

Trở lại Chalcots Estate, các sân chơi không có trẻ em. Các nhà chức trách đã khuyến cáo ngay cả những thanh niên khỏe mạnh và cha mẹ của họ đều nên ở trong nhà.

Một số cư dân cho biết đã lắp đặt máy điều hòa không khí hoặc mua những chiếc quạt đơn giản. Chỉ khoảng 3% số ngôi nhà ở Anh có điều hòa. Tuy nhiên, hầu hết chỉ đơn giản là uống nước lạnh và tránh ánh nắng Mặt Trời.

Một số ít cho biết họ đang chấp nhận sức nóng. Chantal Peters, 43 tuổi, nói: “Tôi đang đổ mồ hôi, nhưng tôi thích điều đó”.

Sean Walsh, người làm việc trong lĩnh vực bán hàng, đang đến thăm người mẹ 71 tuổi sống trong một căn hộ ở tầng cao nhất. Con gái anh phải nghỉ học vì nắng nóng.

Anh cho biết thời tiết thật "tàn bạo”.

“Thật khó chịu và nóng, và đất nước này không được thiết kế cho cái nóng như thế này”, anh nói. “Môi trường đang thay đổi và mọi người đang quên điều đó”.

Đường băng bị chảy nhựa vì nắng nóng kỷ lục ở Anh Sân bay Luton, Anh, hôm 18/7 đã phải dừng hoạt động trong vài giờ để sửa chữa một đoạn đường băng bị chảy nhựa do nắng nóng kỷ lục, lên tới trên 37 độ C.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nong-tot-do-nguoi-anh-can-dieu-hoa-nhung-trong-nha-chi-co-lo-nuong-post1337468.html