Nông dân Mỹ : trắng tay vì thảm họa liên hoàn

Trong khi người nông dân Mỹ vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau những thiệt hại mà cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung gây ra, giờ đây nhiều người trong số họ phải tiếp tục chịu thêm một cú sốc thứ hai do chính mẹ thiên nhiên gây ra: lũ lụt.

Trong vụ mùa năm nay, nhiều hộ nông dân Mỹ vẫn quyết tâm trồng đậu nành với hi vọng rằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sẽ chấm dứt.

Đối với những người nông dân sinh sống tại các vùng phía tây Hoa Kì, đậu nành chính là nguồn sống bao đời của họ. Tuy nhiên, vào năm ngoái, rất nhiều người nơi đây đã phải cắn răng chịu cảnh thua lỗ nghiêm trọng và đành dự trữ hàng ngàn tấn đậu không bán được vào trong kho và nuôi hy vọng rằng năm nay, quan hệ Mỹ-Trung sẽ trở lại bình thường như trước để có thể xuất khẩu được lượng hàng tồn kho khổng lồ này.

Tuy nhiên, tất cả những hy vọng đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ trong vòng hai ngày, hàng loạt các trận mưa lớn cộng thêm lũ quét đã đánh bay tất cả hoa màu trên các cánh đồng của nhiều hộ nông dân ở bang Iowa, Nebraska và Bắc Dakota. Đồng thời, mực nước dâng cao còn đánh chìm hàng ngàn kho dự trữ, nhà cửa, làm tiêu tan tất cả lượng đậu nành dự trữ trị giá hàng trăm triệu đô la.

 Hàng trăm mảnh ruộng ở khu vực phía tây Hoa Kì bị phá hủy trong cơn lũ. Ảnh: NPR

Hàng trăm mảnh ruộng ở khu vực phía tây Hoa Kì bị phá hủy trong cơn lũ. Ảnh: NPR

Tom Geisler, một nông dân sống ở thành phố Winslow, bang Nebraska cho biết ông đã mất trắng hai kho dự trữ đậu nành trị giá hàng trăm ngàn đô la. Ông nói trong đau khổ: “Trong suốt cuộc đời, tôi chưa từng phải đối mặt với bất cứ thứ gì như thế này. Tất cả thu nhập của chúng tôi đều dựa vào hoa màu. Giờ đây, tất cả đã biến mất”.

Nỗi đau này không phải chỉ riêng Tom mới cảm nhận được. Hàng chục đợt lũ quét đã san bằng không chỉ riêng bang Nebraska mà còn nuốt chửng nhiều nông trại ở bang Iowa và Bắc Dakota. Ngoài ra, các trận lũ còn phá hoại các cơ sở hạ tầng quan trọng như cầu và đường sắt, vốn là huyết mạch của ngành nông nghiệp phía tây Hoa Kì.

Một số người nông dân hiện đang tìm kiếm các thùng, túi lưu trữ đậu nành không bị lũ đánh trôi để cố vớt vát các hạt hoa màu còn sót lại chưa bị thấm nước. Tuy nhiên, càng nỗ lực tìm kiếm, gương mặt của họ in hằn sâu nỗi thất vọng tột cùng.

Jeff Jorgenson, đại diện hiệp hội đậu nành bang Iowa, cho hay: “Đây là liều thuốc đắng đối với nhiều nông dân. Trận lũ lần này có thể sẽ kết thúc sự nghiệp làm nông cùng toàn bộ di sản lâu đời của nhiều hộ nông trang sinh sống tại đây”. Theo tiết lộ của ông Jorgenson, tại bang Iowa, lũ quét đã phá hủy rất nhiều tòa nhà, máy móc canh tác có giá trị 150 triệu đô la Mỹ và nhấn chìm 100.000 mẫu đất nông nghiệp.

Ở bang Nebraska, thống đốc Pete Ricketts cho biết theo ước tính ban đầu, ngành chăn nuôi bò sữa nơi đây đã mất trắng 400 triệu đô la do nước lũ. Đồng thời, khoảng hàng trăm ngàn mẫu đất trồng đậu nành trị giá 440 triệu đô la đã bị phá hủy hoàn toàn. Ông Pete tiết lộ: “Nước đến quá nhanh. Những người nông dân còn không kịp trở tay để đem gia súc, hoa màu đến nơi an toàn”.

Các đợt lũ quét đã nhận chìm hàng đàn gia súc ở bang Nebraska. Ảnh: Los Angeles Times

Trước tình hình đó, lực lượng vệ binh quốc gia thuộc bang Nebraska đã được huy động để hỗ trợ những người nông dân bị nạn. Nhiều máy bay trực thăng đã được điều động chở hàng trăm kí cỏ khô để chăm lo cho các đàn súc bị mắc kẹt trong nước lũ.

Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, đây có lẽ là thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai gây ra mà ngành nông nghiệp Mỹ phải hứng chịu tính từ năm 2018 đến nay.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nong-dan-my-trang-tay-vi-tham-hoa-lien-hoan-160211.html