Nông dân Hà Nội phơi mình trong nắng lửa

Bất chấp thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C, giữa trưa những người nông dân ngoại thành Hà Nội vẫn phải ra đồng, phơi mình dưới cái nắng như nung để chăm sóc rau màu và thu hoạch.

 Nắng nóng gay gắt khắp các tỉnh miền Bắc khiến cuộc sống người dân ở khắp nơi chao đảo, người nông dân vốn dĩ vất vả nay càng thêm cực nhọc bởi thời tiết.

Nắng nóng gay gắt khắp các tỉnh miền Bắc khiến cuộc sống người dân ở khắp nơi chao đảo, người nông dân vốn dĩ vất vả nay càng thêm cực nhọc bởi thời tiết.

Hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại xã Chu Minh (huyện Ba Vì, Hà Nội). Người dân nơi đây không thể không ra đồng vì hoa màu ở đây đã đến thời điểm thu hoạch.

Giữa cái nóng hầm hập như thiêu như đốt, ông Nguyễn Công Minh (thôn Chu Quyến, xã Chu Minh) buộc dàn leo cho lứa đỗ chuẩn bị bám giàn.

Nếu không buộc kịp vào thời điểm này thì khi cây leo lên sẽ không có chỗ bám.

Phụ nữ quấn khăn kín mít chỉ để hở đôi mắt và hai bàn tay để tiện làm việc.

Để chống nắng người phụ nữ này phải đeo thêm 2 cái găng tay, chiếc nón cũng chỉ đủ che hết khuôn mặt.

Trong ngày nắng như thế này, thì việc đứng ngoài cánh đồng không một bóng râm là một cực hình.

Vất vả là thế nhưng những người nông dân nơi đây vẫn lạc quan, vui vẻ với công việc của mình.

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nong-dan-phoi-minh-trong-nang-nong-ban-mat-cho-dat-ban-lung-cho-troi/730366.antd