Nóng: Chồng truy sát vợ đến chết rồi bỏ trốn trong rẫy cà phê

Mặc dù vợ chạy sang hàng xóm cầu cứu, nhưng ông Cười vẫn đuổi theo truy sát, dùng gạch tấn công khiến bà H. gục ngã.

Mặc dù vợ chạy sang hàng xóm cầu cứu, nhưng ông Cười vẫn đuổi theo truy sát, dùng gạch tấn công khiến bà H. gục ngã.

Ngày 26/11, bà Đoàn Thị Hiền- Phó Chủ tịch UBND Đăk Ngọc (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án chồng giết vợ do mâu thuẫn trong cuộc sống.

Nghi phạm được xác định là ông Hoàng Xuân Cười (50 tuổi, ngụ làng Đăk Lợi, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi, vợ ông Cười).

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Infonet

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Infonet

Theo tin tức ban đầu, khoảng 17h ngày 25/11, ông Cười và vợ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Cười đã lao vào hành hung vợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 25/11, ông Hoàng Xuân Cười (50 tuổi, ngụ làng Đăk Lợi, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà) xảy ra mâu thuẫn với vợ là Nguyễn Thị H. (50 tuổi). Thấy chồng quá hung dữ, bà H. bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, nhưng ông Cười vẫn đuổi theo truy sát, dùng gạch tấn công vào người và đầu vợ.

Vụ việc được người dân can ngăn và đưa bà H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, ông Cười bỏ trốn lên rẫy cà phê và bị cơ quan công an bắt giữ ngay trong đêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nong-chong-truy-sat-vo-den-chet-roi-bo-tron-trong-ray-ca-phe-a252666.html