Nói yêu em giữa Ulsan lộng gió

Lãng mạn và ngọt ngào, cuốn sách là chuyện tình có thật đã nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh tại Hàn và được nhân vật chính chia sẻ lại chân thật qua từng câu chữ.

Người ta thường nói, duyên phận luôn là hai chữ lạ kỳ, có khi người có duyên ngay trước mặt, cũng có lúc lại là ai đó tận xa xôi. Chỉ một chữ “duyên” đã đủ vượt qua hết thảy mọi khoảng cách, dù là địa lý xa gần, hay tuổi tác lớn nhỏ, địa vị cao thấp…

Và cuốn sách Chuyện tình kim chi của tác giả Tản Viên cũng chính là một câu chuyện được bắt đầu vì một chữ “duyên” như thế.

Cuốn sách Chuyện tình kim chi - Nói yêu em giữa Ulsan lộng gió của tác giả Tản Viên.

Cuốn sách Chuyện tình kim chi - Nói yêu em giữa Ulsan lộng gió của tác giả Tản Viên.

Cô đến từ Sài Gòn, thành phố chỉ tồn tại hai mùa mưa nắng, vùng đất của những buổi nắng chói chang và những cơn mưa ào ào rồi chợt tắt nhanh như thể chưa từng xuất hiện.

Có hoàn cảnh gia đình khá giả và là một người trẻ điển hình, Kiều My xinh xắn, dễ gần nhưng không kiêu kỳ, cô đến đại học Ulsan bắt đầu cuộc sống của một du học sinh Việt Nam tại thành phố này. Ngay trong những ngày đầu ở nơi đây, cô đã gặp anh - người đã dẫn dắt và cùng cô đi hết từng hành trình nhỏ thăm thú khắp thành phố Ulsan lạ lẫm này.

Anh đến từ nơi "cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh". Hà Nội của anh là thành phố có bốn mùa rõ rệt, là vùng đất oi ả mỗi trưa hè, mưa râm ran mỗi chiều xuân về trên phố, lá xào xạc mỗi tối thu lộng gió và đêm đông rét mướt vọng những tiếng rao vọng trong từng ngõ nhỏ. Anh đã rời Việt Nam khá lâu để đến Hàn Quốc học nghiên cứu sinh.

Trước khi gặp Kiều My, cuộc sống của anh ở Ulsan này chỉ là những ngày hao hao một màu buồn tẻ như nhau, chỉ xoay vòng trong những thí nghiệm, báo cáo và sinh hoạt cá nhân đơn điệu. Từ ngày cô gái nhỏ miền Nam dễ thương và hoạt bát, cuộc sống của Hoàng Anh dường như xuất hiện thêm nhiều sắc màu rực rỡ, tươi tắn hơn.

Đại học Ulsan, Hàn Quốc.

Những ngày đầu quen nhau, Hoàng Anh được một đàn anh nhờ hướng dẫn Kiều My làm quen với xứ sở kim chi. Trong vai trò của một “ma cũ”, anh dẫn cô đi đến những địa danh quen thuộc và giới thiệu về Ulsan - thành phố của những ngày thu vàng rực rỡ. Những cuộc đi chơi cuối tuần dần quen thuộc như một thói quen chung của hai người.

Theo chân họ, đất nước Hàn Quốc hiện lên vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Hóa ra mùa đông tại Hàn Quốc không phải nơi nào cùng tuyết phủ trắng xóa như trong Bản tình ca mùa đông; hóa ra hoa anh đào không phải chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản mà Ulsan mỗi độ xuân về cũng thắm một sắc hồng lung linh; và kim chi chúng ta ăn ở Việt Nam hóa ra vẫn còn dễ ăn hơn nhiều so với kim chi đúng vị của Hàn…

Hoàng Anh và Kiều Mi bên nhau như một thói quen và tình yêu cũng theo đó nảy nở từ bao giờ. Nắm tay nhau giữa sắc thu hoa cúc vàng rực khắp nơi nơi, cùng dạo bước trên con đường mùa xuân hoa anh đào bay trong gió, chụp ảnh trong công viên mùa hè muôn màu sặc sỡ và lời cầu hôn trong đêm đông tuyết rơi cùng đắp người tuyết như một lời kết lãng mạn cho chuyện tình ngọt ngào này.

Từ hai đầu đất nước hình chữ S, hai người họ cùng đến Hàn Quốc - đất nước của cái lạnh cắt se sắt, đi chung từng con đường, sẻ chia cùng nhau mỗi nỗi vui buồn. Và rồi, một lời yêu đã vang lên giữa Ulsan lộng gió…

Một cuốn sách lãng mạn được viết từ những chân tình như Chuyện tình kim chi quả thực dễ khiến trái tim của những cô gái phải xao xuyến và mộng mơ. Thêm vào đó, làm nền cho chuyện tình đẹp như mơ ấy lại là một Hàn Quốc rất thơ và rất tình như thế này, có tâm hồn nào có thể cưỡng lại đây?

“Mùa đông Hàn Quốc lạnh hơn Việt Nam, nhưng độ ẩm cũng khá cao và đôi khi có những cơn mưa nhỏ giống mùa đông Hà Nội. Cảnh buổi sáng thay đổi nhanh chóng khi chuyển mùa, những chiếc lá vàng tuyệt đẹp của mùa thu đã bị mưa và gió mùa đông giật xuống, làm trơ những cành cây khẳng khiu trên các con đường và sườn đồi.

Cảnh vật cũng tĩnh lặng hơn, những chú chim, những chú sóc đã đi trú đông ở đâu đó, để lại khu rừng yên ắng và tĩnh mịch đến nỗi khiến tâm hồn con người cũng trở nên trầm lặng hơn...”.

Hoa anh đào ở Hàn Quốc.

Hay như khoảnh khắc hoa anh đào trong gió cũng được ghi lại, mộc mạc mà vẫn đầy xúc cảm…

“Họ cầm tay nhau đi sâu vào trong vườn, thỉnh thoảng những cơn gió mùa xuân thổi qua nhè nhẹ, làm những cánh hoa nở sớm rơi xuống, hai màu sắc trắng và hồng đan xen vào nhau, rơi trên mái đầu của đôi tình nhân. Những cánh hoa tung bay trong gió, tỏa ra mùi thơm dìu dịu…”.

Từ một câu chuyện có thật bước vào trang sách, Chuyện tình kim chi - Nói yêu em giữa Ulsan lộng gió là cuốn sách vì tình yêu mà ra đời, vì tình yêu của một người đàn ông dành cho người con gái mà anh yêu, vì tình yêu của một người trẻ với vùng đất đã vun thành cho hạnh phúc của anh.

Vũ Hậu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-yeu-em-giua-ulsan-long-gio-post873949.html