Nơi thắp cho tôi ngọn lửa đam mê

Thế là đã gần 1 năm kể từ khi tôi bước chân vào Báo Xây dựng. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc của mình vào cái ngày đầu tiên, ngày mà tôi vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy lo, mừng vì đã đặt được những viên gạch đầu tiên để có thể thực hiện ước mơ của mình nhưng cũng lo vì với những gì đã được học sẽ là không đủ vì thực tế sẽ còn nhiều khó khăn, gian nan hơn rất nhiều.

Đối với những phóng viên trẻ như tôi, điều khó khăn nhất khi mới bắt đầu là việc chọn cho mình một đề tài hay, đề tài có sức hút, nó gần như “ám ảnh” trong tâm trí của tôi mọi lúc, mọi nơi. Nhưng cũng chính tại đây tôi đã được những anh chị đi trước, những đồng nghiệp hay cũng có thể coi đó là những người thầy hướng dẫn, chỉ bảo tận tình từ cách trọn đề tài, cách lấy thông tin, cách phỏng vấn, cách triển khai tin bài, chính điều đó đã làm tôi tự tin hơn với những bài viết của mình sau này. Có một điều chắc chắn rằng sẽ không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà không có chông gai và thử thách và một khi đã bước chân vào nghề báo thì chông gai thử thách còn nhân lên gấp bội bởi vì nghề báo luôn ẩn bên trong rất nhiều sự nguy hiểm, cám dỗ từ xã hội bên ngoài buộc chúng ta luôn phải mang trong mình một tâm lý vững vàng, và một ngòi bút sắc.

Nhân ngày 21/6 xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể đồng nghiệp và không thể thiếu một lời cảm ơn sâu sắc tới những anh, chị những người thầy đã chỉ bảo giúp đỡ tôi trong những ngày chập chững vào nghề và lời cảm ơn cuối cùng là dành cho Báo Xây dựng, cảm ơn vì đã thắp trong tôi ngọn lửa đam mê. Tôi sẽ coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình để cống hiến hết những gì mình có, làm tất cả những gì muốn làm và trên hết là góp phần đưa Báo Xây dựng ngày càng tạo ra được uy tín, niềm tin.

Thân Nam

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/noi-thap-cho-toi-ngon-lua-dam-me.html