Nối thành công hai cẳng chân bị chém đứt lìa

Ngày 13/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện vừa nối thành công hai cẳng chân cho bệnh nhân Lê Thanh Tùng (SN 1988, ngụ thị xã Buôn Hồ).

Được biết, anh Tùng nhập viện vào khoảng 23g ngày 10/8 trong tình trạng hôn mê sâu, mất máu, hai cẳng chân bị chém đứt lìa.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành truyền 7 đơn vị máu và khẩn trương tiến hành các bước như sát trùng, xét nghiệm và phẫu thuật ghép nối cẳng chân cho bệnh nhân Tùng.

Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho hay, hiện sức khỏe bệnh nhân Tùng đã tạm ổn nhưng vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ.

Anh Tùng đang được điều trị tại bệnh viện.

Được hỏi về nguyên nhân xảy ra sự việc, anh Tùng cho biết vào tối 10/8, anh cùng vài người bạn tới quán Karaoke 79 ở thị trấn Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) để hát. Đến khoảng 22g cùng ngày, anh nghe trước quán có tiếng ồn ào nên chạy ra xem thì bị hai đối tượng tên C. và U. (chưa rõ danh tính) chạy tới chém tới tấp.

Anh Tùng nhớ lại: “Trong lúc xảy ra sự việc, các đối tượng có nói: “Vì mày chửi bố nuôi bọn tao, hôm nay tao phải giết". Sau khi gây án, các đối tượng leo lên xe của một người khác bỏ chạy.

Liên quan đến sự việc này, Công an huyện Ea Kar cho hay, sau khi nhận tin báo về vụ việc, đơn vị đang tiến hành truy bắt các đối tượng để điều tra, làm rõ.

DANH THI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/noi-thanh-cong-hai-cang-chan-bi-chem-dut-lia-10097.html