Nói thẳng là thiếu giáo dục!

- Lại thêm một vụ hai người đánh nhau vì chiếc ghế…

- Thế vẫn còn ít, vị trí nào “thơm” thì gần chục vị lao vào cơ. Mà cụ thể sao?

- Là ông này ngồi vào chỗ ông kia, ông kia không chịu. Hai ông lý luận, cãi vã, xô xát, có đổ máu… rồi cùng bị xử lý.

- Hả? Có đánh nhau á? Ở cơ quan nào? Vị trí gì? Quyền to không?

- Hừm! Đang kể chuyện hai hành khách ở Nội Bài uýnh lộn vì cái chỗ ngồi mà bà cứ nghĩ đi đâu.

- Sao không nói rõ là chỗ trên tàu bay, lại gọi là “ghế” khiến tôi bị kích thích phản xạ tưởng tượng sâu xa... Mà hai vị khách này kỳ lạ nhỉ?

- Đúng là kỳ lạ thật, họ đi mây về gió mà ứng xử thế là quá kém.

- Phải! Máy bay chứ có như chợ tự phát đâu mà cứ muốn là làm. Nếu thấy băn khoăn hay bất bình gì thì gọi nhân viên hàng không lại giải quyết chứ.

- Bởi vậy mới nói, ở chỗ cần văn minh thì lại giao tiếp thiếu lịch sự. Cái này ngày trước bọn trẻ gọi là “Tinh vi, tinh tướng, thích thể hiện” đấy.

- Còn thời nay thì gọi thẳng là thiếu giáo dục!

- Ừ há!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/noi-thang-la-thieu-giao-duc-740971.html