Nổi sóng mạng: Khoảnh khắc cụ bà H'Mông khóc vì phải bán chó khiến triệu người nghẹn ngào

Do cuộc sống khó khăn, một cụ bà người H'Mông đã phải bán chú chó cưng của mình. Nhìn những giọt nước mắt cụ rơi, cư dân mạng ai nấy đều nghẹn ngào.

Báo Vietnamnet đưa tin, trong clip đăng tải là hình ảnh cụ bà đã khóc thương, quyến luyến chú chó mà mình nuôi nấng. Dù được người mua động viên hết lời nhưng bà vẫn không ngừng khóc.

Cụ bà khóc vì phải xa chú chó.

Cụ bà khóc vì phải xa chú chó.

Sau khi được đăng tải, clip đã nhận được sự quan tâm cùng với nhiều bình luận của cư dân mạng. Nickname Hải An viết: “Đọc mà xót xa, thương cụ nhiều quá. Chắc cụ yêu thương, chăm bẵm chú chó lắm. Cảm ơn người đàn ông đã trả lại cho cho cụ”.

“Anh mua chó hành xử thật nhân văn, đáng khen quá. Chúc cho anh luôn mạnh khỏe, chúc cụ thọ lâu trăm tuổi”, nickname Nguyễn Na bình luận.

Nickname Nguyễn Huyền Anh liên tưởng: “Có một chút xót xa vì hoàn cảnh của cụ. Cứ nghĩ tới Lão Hạc suốt thôi ạ”.

Ngay sau khi thấy clip được lan truyền trên mạng xã hội, anh Lê Văn Tiến- người chuyên buôn các giống chó quý đã quyết định trả lại chú chó cho bà cụ.

Anh Tiến cho biết, sáng 15/5, anh đã cùng 2 người bạn của mình đi từ huyện Quản Bạ sang huyện Mèo Vạc (Hà Giang) để gặp người bán chó cho mình, nhờ họ dẫn tới tận nhà bà để tặng lại.

Anh Tiến không tiết lộ mức giá anh mua lại con chó, nhưng anh cho biết nó không phải là một số tiền nhỏ. ‘Gia đình tôi không giàu, thậm chí vợ chồng tôi và 2 đứa con vẫn đang ở nhà đi thuê, nhưng tôi đồng cảm với tình cảm của cụ dành cho chú chó’.

Anh Tiến cũng cho biết, ngoài việc tặng lại con chó cho cụ, anh cũng kêu gọi anh em trong hội buôn chó ủng hộ thêm cho gia đình cụ. Kết quả là anh kêu gọi được hơn 5 triệu đồng của mọi người, cộng thêm 1 triệu đồng của riêng anh để trao tặng cho cụ.

Trước đó, một cụ bà ở Sài Gòn cũng đã gây "bão" mạng khi có khoảnh khắc ôm hôn, từ biệt chú chó nhỏ của mình.

Một cụ bà khác hôn tạm biết thú cưng của mình.

Đây là câu chuyện được facebook P.P ghi lại trên một con đường tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Bà cụ già yếu lại thiếu tiền chữa bệnh nên mang chú chó nhỏ đi bán. Chú chó bé, nấp mãi trong lòng bà, mặt nó hớn hở vui vẻ đâu biết sắp phải xa người bà thân thiết bấy lâu.

Khi chú chó được người ta mang đi, bà cụ còn dặn dò: "Tới nhà mới phải ngoan với cô chủ nhé", "Đừng có nghịch phá nhé",...

"Mình là đàn ông mà rơm rớm nước mắt, thương quá là thường. Bà có con chó bầu bạn mà giờ cũng bán đi luôn rồi, tội nghiệp quá", một dân mạng bình luận sau khi đọc bài chia sẻ của P.P.

Khải Nguyên (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/noi-song-mang-khoanh-khac-cu-ba-hmong-khoc-vi-phai-ban-cho-khien-trieu-nguoi-nghen-ngao-a475556.html