Nỗi niềm ở nơi thầy cô lợp mái ngói cho trẻ tới trường sau bão

Mặc dù 100% học sinh đã trở lại lớp, nhưng bà Tưởng Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường số 1 Quảng Phú (Quảng Bình) vẫn còn đó những nỗi lo khi một phần cơ sở vật chất của nhà trường đã bị cơn bão số 10 phá hủy.

Mới đây, hình ảnh các cô giáo của trường tiểu học số 1 Quảng Phú (Quảng Trạch, Quảng Bình) trèo lên nóc nhà để lợp từng viên ngói, đóng từng cái đinh đã thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin báo Người Đưa Tin mới cập nhật, hiện 100% học sinh của trường đã trở lại đi học bình thường.

Học sinh tại trường tiểu học số 1 Quảng Phú đã đi học trở lại

Học sinh tại trường tiểu học số 1 Quảng Phú đã đi học trở lại

Bà Tưởng Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trước bão, ngôi trường chúng tôi khá khang trang. Là ngôi trường thuộc xã bãi ngang, nhân dân, phụ huynh đều bị ảnh hưởng trực tiếp của sự cố môi trường biển. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo và nhân dân xã Quảng Phú, phòng GD&ĐT, UBND huyện Quảng Trạch nên trường của chúng tôi khá đẹp và tạm đủ các phòng học cho học sinh”.

“Nhưng sau khi bão số 10 đi qua, chúng tôi đã bị thiệt hại hết sức nặng nề với 300m tường rào và cổng trường bị sập đến chân tường, nhiều phòng học bị tốc mái”, cô Hương nói.

Các thầy cô giáo trực tiếp sửa chữa lớp bị hỏng sau bão.

Cô Hương buồn bã cho biết: "Nhìn quang cảnh trường tiêu điều, xơ xác, hư hỏng quá nhiều mà ai cũng quặn đau, xót xa, không có từ ngữ nào để diễn tả hết nỗi đau, sự trăn trở lo toan của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Với tinh thần vượt khó, tự khắc phục khó khăn của tập thể sư phạm nhà trường, cùng với sự chỉ đạo, động viên của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo phòng Giáo dục và UBND huyện Quảng Trạch cũng như sự giúp đỡ của phụ huynh nhân dân xã Quảng Phú, ngay ngày hôm sau bão (16,17/9) toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường đã đến trường khắc phục sau bão.

Chúng tôi đã dựng lại hệ thống cây xanh đã sập ngã, lợp lại ngói ở các phòng bị ngói bay, di dời bàn ghế, sách vở của 4 phòng học bị sập sang phòng họp, phòng đội và thư viện để học sinh tiếp tục đến lớp”.

Cho đến nay cơ sở vật chất của trường đã tạm ổn địnhđể học sinh học trở lại.

Tuy nhiên nhiều tài sản đã bị bão phá hủy hoàn toàn.

Đến ngày 19/9, 21 phòng học của 21 lớp tạm ổn để học sinh tiếp tục học tiếp chương trình tuần 5.

Mặc dù trường đã hoạt động trở lại, nhưng cô Hương vẫn không khỏi lo lắng: “Hàng rào, cổng trường bị sập ngã liệu có an toàn cho học sinh khi đến trường hay không?

Các phòng học bộ môn không còn nữa thì chất lượng của các môn học chuyên biệt sẽ như thế nào? Khu nội trú của giáo viên không sử dụng được nữa liệu giáo viên có an tâm để công tác hay không? và còn nhiều điều trăn trở khác nữa”.

Công Luân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sau-bao-so-10-hs-tro-lai-truong-voi-vuon-khong-nha-trong-a339599.html