Nỗi niềm của người dân Thủ đô sống tại khu tập thể gần 70 năm tuổi

Khu tập thể tại Ngõ 67 phố Vọng Hà, Hà Nội sau gần 70 năm đã trở nên xuống cấp. Người dân sinh sống tại đây hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và đối mặt với nỗi lo thiếu an toàn.

Hành lang tại khu tập thể gần 70 năm tuổi ở Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

Hành lang tại khu tập thể gần 70 năm tuổi ở Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Đạt/Vietnam+)

Những căn hộ lụp xụp, ẩm thấp, những cột, kèo mục rũa, những không gian chật chội với đồ gia dụng, quần áo và dây điện đan cả vào nhau… Thật khó tin khi đây là những hình ảnh của một khu tập thể nằm ngay tại quận Hoàn Kiếm – trung tâm Thủ đô Hà Nội. Khu tập thể 2 tầng, nằm trên phố Vọng Hà, có tuổi đời lên đến gần 70 năm.

Trước kia, ở vị trí này với những căn hộ khang trang cột gỗ là một niềm tự hào của những người cư trú. Thì nay, sau gần 2 phần 3 thế kỷ, niềm tự hào và những kỷ niệm đẹp không còn đủ sức để làm nguôi đi sự lo lắng, nỗi bất an túc trực của người dân khi sống dưới những căn hộ này.

Khó khăn và nhiều nỗi lo là thế nhưng những người sống tại nơi đây từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ người cũ tới người mới, ai cũng có chung một nguyện vọng đó là tiếp tục được gắn bó với mảnh đất này./.

Lâm Phan - Hoàng Đạt (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/noi-niem-cua-nguoi-dan-thu-do-song-tai-khu-tap-the-gan-70-nam-tuoi/720900.vnp