Nỗi nhọc nhằn của người cửu vạn dưới trời nắng đổ lửa

Hà Nội đang vào đợt nắng nóng cao điểm. Thời tiết khắc nghiệt càng làm cho cuộc sống mưu sinh, sinh hoạt của người lao động như anh Cao Duy Phương trở nên khó khăn hơn.

Anh Cao Duy Phương, 53 tuổi, quê ở Nam Định lên Hà Nội làm việc đã vài năm nay. Trong những ngày hè nóng bức, khi Hà Nội chạm ngưỡng gần 40 độ C, anh vẫn phải tiếp tục công việc cửu vạn thường ngày với cường độ cao. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Hằng ngày, anh Phương đi làm các công việc chủ lán trọ công nhân phân cho. Có ngày làm bê tông, đổ móng cho nhà dân, có lúc bổ sung tăng cường thêm cho các công trình lớn hơn. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Bao sự vất vả, nặng nhọc gánh trên vai người đàn ông tuổi đã xế chiều, mồ hôi thấm ướt áo càng làm chiếc áo dễ bám bẩn, trở nên nhớp nháp khó chịu. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Có những buổi “may mắn” hơn, anh được nhận những công việc đục phá nền trong nhà, trong kho. Tưởng chừng sẽ dễ chịu hơn nhiều ở ngoài, nhưng khi trong kho là 5 mặt tôn đã hấp thụ nhiệt độ nóng bức vào bên trong khiến nơi làm việc như một chiếc “lò bát quái.” (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Môi trường làm việc của những người công nhân luôn đặt mình trong sự bụi bặm và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Gần trăm bì bê tông, nền gạch từ bên trong được khuân ra để ke đường bờ kho. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Sau khi kết thúc công việc, anh vẫn chưa thoát khỏi sự mệt mỏi khi về lán trọ giữa trời nắng. Những cung đường "đổ lửa" khiến quãng đường về nhà trở nên dài hơn. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Anh Phương lên Hà Nội ở trọ cùng hơn 30 công nhân khác từ nhiều tỉnh thành. Không gian lán trọ được dựng tạm bợ, hơi nóng trên ngói fibro hất xuống nóng đến mức mọi người ở đây phải bơm nước khắp xung quanh khu trọ, từ trong ra ngoài. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Việc đầu tiên của anh hay bất kì ai ở đây sau khi về lán trọ là tạt nước tắm rửa cho mát, để bỏ hết bụi bẩn và cái nắng nóng bản thân đã trải qua trong cả một ngày. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Anh tâm sự: “Ở khu này trưa chiều nóng lắm, tạt nước khắp nơi vẫn nóng, nằm không ngủ được đâu, cứ ngồi nghỉ tạm cho đỡ mệt vậy thôi rồi chiều có việc lại đi làm tiếp.” (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Người đàn ông 53 tuổi này sau những mệt mỏi ngoài kia, về góc nghỉ nhỏ, ngồi suy nghĩ về cuộc sống của mình. Lao động thì không bao giờ là nhàn hạ, đặc biệt là đối với những người làm xây dựng, làm bê tông, ngày ngày “làm bạn” với xi măng, cát đá..., lại sống trong cảnh xa quê, nơi ăn chốn ở tạm bợ. Phải chăng động lực khiến họ có thể vượt qua, ngoại trừ gia đình thì còn có sự đồng cảm sẻ chia đến từ anh chị em trong lán trọ nghèo kia…? (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Theo Phương Linh (Vietnam+)

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/noi-nhoc-nhan-cua-nguoi-cuu-van-duoi-troi-nang-do-lua-283308.html