Nổi lòng tham trước quà 'độc'

Bị tổ công tác CSGT CAH Hướng Hóa (Quảng Trị) yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Hồ Văn Chiêng (1992, trú bản Làng Cát, xã Đakrông, H. Đakrông) bất ngờ bỏ xe máy tháo chạy vào rừng. Nhiều người nghĩ thanh niên này không có bằng lái, hoặc có thể đi xe gian nên hoảng sợ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở túi quà buộc trên yên xe vận chuyển về từ phía bên kia biên giới và hành vi này khiến Chiêng bị TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử về tội 'Mua bán trái phép vật liệu nổ' vào ngày 23-3.

Hồ Văn Chiêng

Nhiều người thân của bị cáo từ bản Làng Cát về tòa từ sớm, trong đó có 2 người chú ruột, 2 người chị gái và vợ dại cùng đứa con thơ của Chiêng đang tuổi ẵm bồng. Họ đều là đồng bào Vân Kiều, nghèo khó, thật thà, chất phác. Trong khi những người khác lạ lẫm ở sân tòa thì một người chú của Chiêng vác bao tải trắng nặng bước lên bậc thang hội trường xét xử. Thấy nhiều ánh mắt tò mò, người chú thật thà: “Gạo đó, gửi cho hắn nấu thêm!”. Ngỡ ngàng trước suy nghĩ đơn giản đến tội nghiệp ấy, lập tức có tiếng trấn an người chú: Trong trại giam có cơm nước đầy đủ. Nếu gửi thì bánh, kẹo chi đó thôi!

Trước HĐXX, bị cáo Chiêng khai nhận, thường hết mùa rẫy là đi tìm lan rừng về bán, có khi sang tận Lào. Vào gần cuối tháng 8-2017, Chiêng điều khiển xe máy BKS 75Z1-3477 chạy theo tuyến Lìa (H. Hướng Hóa) rồi sang Lào, khu vực giáp biên. Tại đây, Chiêng vào nhà một người dân hỏi mua phong lan đang đặt ở sân nhưng gia chủ cho biết đã có người mua hết. Thấy Chiêng có vẻ thất vọng, người này liền kéo vào chỉ bao gai để ở góc nhà. “Đây là thuốc bom, gom từ phế liệu. Nếu ở Việt Nam bán được thì ta cho mang về bán, có tiền đưa sang cũng được, còn không cứ cất giữ luôn”. Nghĩ đến mấy triệu đồng nếu bán được số thuốc nổ này, Chiêng nổi lòng tham, không chút đắn đo, cảm ơn rối rít rồi chất lên xe về Việt Nam. Chiêng cũng hiểu đó là hàng cấm nên khi về đến xã Thuận (H. Hướng Hóa), thấy CSGT là Chiêng “bỏ của chạy lấy người”. Nhưng nhận thức của Chiêng cũng như một số trường hợp khác phạm tội vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ chỉ dừng lại ở việc biết đó là sai trái, sẽ bị CA bắt, sẽ tù tội. Còn nhận thức hậu quả mà hành vi phạm tội có thể gây nguy hiểm cho xã hội, trật tự trị an địa bàn... thì Chiêng chỉ lờ mờ, thậm chí chưa hề nghĩ tới, nhất là Chiêng còn không biết chữ, nhận thức pháp luật hạn chế.

Kể về hoàn cảnh của bị cáo, người chú ruột là Hồ Văn Lu (1968) cho biết, khi Chiêng vừa hơn 1 tuổi thì người mẹ bị chó dại cắn, không cứu chữa được kịp thời nên mất mạng, bỏ lại chồng cùng đàn con 4 đứa. Hơn 2 năm sau, đến lượt bố Chiêng đi làm rẫy thì cây đổ, đè chết. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, 4 chị em Chiêng được các chú ruột nhận về nuôi. Vài năm sau, người anh trai thứ 2 của Chiêng gặp nạn đuối nước cũng mất ở tuổi 12. Chiêng và 2 người chị sau đó về ở cùng bà nội, ngay trong bản, ở gần các chú. Đại gia đình của Chiêng nghèo khó như nhau. Chiêng chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ, đến hiện tại không còn biết viết, đọc chữ. Hai chị lớn lên lập gia đình, nên Chiêng trở thành lao động chính, chăm sóc nuôi dưỡng bà nội hơn 80 tuổi thần kinh bất ổn. Hơn năm trước, Chiêng lấy vợ. Lo toan cho gia đình khiến Chiêng quần quật lao động, hết làm rẫy thì đi hái đót, xong mùa đót thì nhổ sắn thuê rồi “săn” phong lan rừng về bán nhưng vẫn chật vật.

Hoàn cảnh ấy cũng phần nào hiểu vì sao Chiêng dễ nổi lòng tham trước món quà “độc” ở bên kia biên giới. 5 ngày sau khi bỏ trốn, Chiêng đã lên CQĐT CAH Hướng Hóa đầu thú. Tổng số thuốc nổ bị thu giữ là loại TNT, còn sử dụng được, trọng lượng gần 30kg. Xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên án Chiêng ở mức khởi điểm khung hình phạt là 3 năm tù.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_181043_noi-long-tham-truoc-qua-doc-.aspx