Nỗi lòng người lính đón Tết nơi đảo xa!

Mùa Xuân mới đang đến gần, mọi gia đình, mọi người đang tất bật mua sắm, sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019… Riêng những người lính đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa khi mỗi độ Tết đến Xuân về, họ lại man mác nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Cuộc sống của họ gắn liền nơi đầu sóng, ngọn gió, bên những người dân đảo cũng tất bật lo toan mọi thứ để chuẩn bị vui đón một cái Tết cổ truyền, đón một mùa Xuân mới thật sum vầy, ấm áp…

Huyện Phú Quý có 3 xã là Tam Thanh – Ngũ Phụng và Long Hải với diện tích 16km2 bao quanh, dân số gần 28.000 người đang sinh sống, là đảo tiền tiêu 4 mùa sóng và gió, đảo Phú Quý gánh nặng 2 nhiệm vụ là phát triển kinh tế gắn với xây dựng an ninh - quốc phòng. Huyện Phú Quý cũng là một địa bàn chiến lược về tiềm năng kinh tế biển đảo, với những thắng cảnh hữu tình, di tích lịch sử văn hóa, đền thờ, dinh miếu đa dạng…

Huyện Đảo Phú Quý đã và đang bước sang những trang sử mới, phát triển trên nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, Y tế, an ninh - quốc phòng… Phú Quý hiện đã bớt đi nhiều hộ nghèo và đã ra sức chăm lo cho các gia đình có công với đất nước, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Là một huyện đảo khơi xa, không chỉ có sự hữu tình, thơ mộng, mà còn được được biển cả tạo điều kiện thuận lợi được về tự nhiên để ngày một phát triển hơn về đời sống kinh tế - xã hội.

Để bù đắp những thiếu thốn về tình cảm nỗi nhớ quê hương của những người lính đảo, những ngày cận Tết, lãnh đạo, nhân dân huyện đảo Phú Quý đến thăm, tặng quà tại các đơn vị đóng quân trên Đảo. Nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao cùng Đoàn Thanh niên, các Đoàn thể khác được tổ chức nhằm tạo không khí sôi nổi, giúp những người lính xa quê hương quên đi nỗi nhớ, cùng với sự quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của những người lính bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tạo được không khí vui tươi, đầm ấm.

Người lính Biên phòng Cảng Phú Quý thường xuyên tuần tra bảo vệ vùng trời biển, hải đảo quê hương…

Người lính Biên phòng Cảng Phú Quý thường xuyên tuần tra bảo vệ vùng trời biển, hải đảo quê hương…

Đảo Phú Quý (còn gọi là Cù Lao Thu hay Cù lao Khoai Xứ) cách đất liền khoảng 56 hải lý, cách TP Phan Thiết 120km về phía Đông Nam và cách quần đảo Trường Sa 550km về phía Tây Bắc. Chung quanh gần Đảo Phú Quý còn có Hòn Đá Cao hướng Tây Bắc, Hòn Đỏ hướng Đông Bắc và Hòn Tranh, Hòn Hải hướng Tây Nam…

Như những năm qua, năm nay Tết Kỷ Hợi (2019), cán bộ chiến sĩ trên Đảo Phú Quý cùng người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương và sẵn sàng chiến đấu…

Bên bờ biển Đảo Phú Quý về đêm nghe những tiếng sóng vỗ rì rầm xen lẫn tiếng gió thổi hàng thông reo thoang thoảng nhẹ nhàng như ru, gợi lên một cuộc sống yên bình cùng với sức sống mùa Xuân mới đang tràn về… Nơi đảo xa các anh vẫn luôn vững lòng vì nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biển đảo quê hương.

Ngọc Phúc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/noi-long-nguoi-linh-don-tet-noi-dao-xa-436977.html