Nỗi lòng người cha có con trai buôn bán ma túy

'Tôi làm thầy thuốc chữa bệnh cứu người, thế mà thằng con được cho ăn học lại buôn ma túy, cái thứ chất độc giết chết bao nhiêu người, phá hoại bao gia đình, đau lắm...', người cha nói như khóc khi có đứa con đang học đại học đi buôn 'hàng trắng'.

Suốt phiên tòa xét xử phúc thẩm con trai, người đàn ông ở huyện miền núi Nghệ An ngồi thẫn thờ. Vậy nên, khi được vị chủ tọa hỏi đến mình, ông lật đật đứng lên, cho biết sau phiên tòa sơ thẩm đã tìm được một số giấy tờ được xem là tình tiết giảm nhẹ để mong “gỡ” bớt tội cho con trai.

Con ông - Mùa Bá Xềnh (SN 1998, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), bị Viện KSND cấp cao kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt với bản án 20 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Người cha thẫn thờ trong phiên tòa xét xử con trai

Người cha thẫn thờ trong phiên tòa xét xử con trai

“Buồn lắm”, người cha bắt đầu câu chuyện về đứa con lầm lỡ của mình. Nhiều năm công tác trong ngành y tế, lại giữ chức Phó trưởng Trạm y tế tại một xã biên giới, ông bảo phải gương mẫu trong mọi chuyện. Thế rồi, vợ chồng ông là người đi đầu trong việc chỉ sinh 2 đứa con để nuôi dạy cho tốt. Hai đứa con lần lượt vào đại học, Mùa Bá Xềnh theo đuổi ngành chăn nuôi thú y, còn đứa em nối nghiệp bố, học y ở Thái Bình.

Để có tiền chu cấp cho các con ăn học, ông phải chia đôi khoản lương của mình. Dù vất vả nhưng ông luôn động viên con chịu khó học tập để sau này bớt khổ. Hàng ngày khuyên bảo bằng điện thoại vẫn chưa yên tâm, thi thoảng ông còn thu xếp xuống thành phố để kiểm tra con ăn ở, học hành như thế nào.

Dù vậy, ông vẫn chưa yên tâm, lo sợ ở xa bố mẹ, nơi thành phố Xềnh không chống đỡ nổi cạm bẫy, khi con học xong năm thứ nhất, ông đã tính cho con hướng khác. “Tôi dự tính cho con nghỉ học, đi lính để rèn luyện. Hồ sơ xong xuôi được 1 tuần, chỉ đợi đến ngày nhập ngũ thì thằng Xềnh bị bắt. Nghe công an thông báo con bị bắt vì buôn ma túy mà gia đình tôi sốc. Lúc đó nó mới vào học năm thứ 2 chưa được bao lâu”, người cha kể.

Theo tài liệu điều tra, một ngày giữa tháng 12/2019, tại buổi liên hoan Tết người Mông ở TP Vinh, Mùa Bá Xềnh quen một người đàn ông tên Lỳ (không rõ lai lịch địa chỉ cụ thể). Xềnh đồng ý đi giao ma túy và cầm tiền về cho Lỳ để lấy 50 triệu. Đêm 21/12/2019, Mùa Bá Xềnh cầm 50 gói ma túy (hơn 1kg) đi giao cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Mùa Bá Xềnh bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù. Cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm tuyên là quá nhẹ, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị bản án theo hướng tăng nặng hình phạt lên chung thân đối với Mùa Bá Xềnh.

Bị cáo Mùa Bá Xềnh

Nghe Viện kiểm sát đề nghị án chung thân đối với con mình, người cha thở dài: "Chung thân thì đời hắn còn gì nữa. Hôm trước tôi vào thăm, hắn khóc, bảo đời con coi như hết. Thương con chúng tôi chỉ biết động viên chứ thực tâm vợ chồng tôi từ đó cũng chẳng dám ngóc đầu lên nhìn mọi người. Tôi làm thầy thuốc chữa bệnh cứu người, con buôn ma túy, cái thứ chất độc giết chết bao nhiêu người, phá hoại bao nhiêu gia đình, đau lắm".

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng cao, phạm tội khi đang là sinh viên; do bạn bè lôi kéo rủ rê phạm tội nên xách thuê ma túy để có tiền tiêu. Hành vi của bị cáo là giúp sức cho người khác phạm tội, chưa kịp giao ma túy thì bị bắt, hậu quả phạm tội chưa xảy ra. Tại phiên phúc thẩm gia đình bị cáo xuất trình được thêm tình tiết giảm nhẹ mới là ông nội có công với cách mạng, bố đẻ bị cáo có thành tích trong quá trình công tác được địa phương ghi nhận.

Bản án mà cấp sơ thẩm tuyên là có phần nhẹ, tuy nhiên HĐXX xét thấy, xét về nhân thân, vai trò của bị cáo, hoàn cảnh gia đình cũng như tình tiết giảm nhẹ mới, thấy rằng mức án 20 năm tù là phù hợp, đảm bảo tính giáo dục cải tạo. Xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên bản án sơ thẩm 20 năm tù đối với Mùa Bá Xềnh.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/noi-long-nguoi-cha-co-con-trai-buon-ban-ma-tuy-183873.html