Nỗi lo của cô bé nghèo trước năm học mới

Hoàn cảnh khó khăn của em Trần Thị Phương Anh ở thôn 1, xã Long Sơn huyện Anh Sơn khiến nhiều người cảm thương. Sinh ra không biết mặt cha, mẹ bỏ đi lấy chồng, cuộc sống của em phụ thuộc hết vào bà ngoại già yếu năm nay trên 70 tuổi.

Phương Anh luôn là cô bé ngoan, rất chăm chỉ và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Ảnh:Thái Hiền

Căn nhà cấp 4 tuyềnh toàng là nơi sinh hoạt thường ngày bà cháu Phương Anh. Học lớp 7 nhưng trông Phương Anh chững chạc hơn so với lứa tuổi của mình. Bước vào năm học mới, em thực sự lo lắng trước nhiều khó khăn của cuộc sống.

Bà Tý (bà của Phương Anh) kể: Cuộc đời bà cũng lắm cơ cực, chồng thì mất sớm, để lại cho bà 3 người con, người con gái đầu lấy chồng trong xã làm nông, cuộc sống cũng khó khăn; người con thứ hai là mẹ cháu Phương Anh và người con trai út năm nay gần 40 tuổi nhưng chưa có gia đình và thường đi làm thuê kiếm sống, hiện đang ở với bà.

Bà Tý cho biết: Mẹ Phương Anh sinh năm 1977, do quá lứa nên ở vậy không lấy chồng. Vìkhông có công việc ổn định nên năm 2005 qua người quen giới thiệu chị xuống thành phố Vinh giúp việc cho một gia đình, nhưng được một thời gian thì có bầu với người đàn ông lại sinh ra Phương Anh. Từ đó, hai mẹ con về sống với bà Tý.

Năm 2015, mẹ bỏ Phương Anh lại cho bà ngoại đi lấy chồng ở huyện Con Cuông. Vì điều kiện hoàn cảnh, cuộc sống cũng vất vả nên ít về thăm con và cũng không có tiền gửi về cho bà nuôi Phương Anh ăn học.

Cuộc sống hiện tại của bà cháu khó khăn lắm, bà thì già yếu không làm được gì, tiền trang trải cuộc sống của cả nhà chỉ chờ vào người cậu đi làm thuê, nhưng công việc bấp bênh, thu nhập cũng không cao. Bà lo nhất là mỗi khi vào dịp đầu năm học của Phương Anh. Các năm trước tiền sách vở, các khoản đóng góp bà phải dành dụm mãi, được từng nào thì đóng cho nhà trường từng đó, chia làm nhiều lần mới đóng hết được.

Cuộc sống khó khăn, nhưng Phương Anh luôn là cô bé ngoan, rất chăm học, biết phụ bà làm hết công việc nhà. Sáu năm học em đều là một lớp trưởng gương mẫu, là học sinh xuất sắc, năm học vừa qua trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện Phương Anh đã đạt giải nhì môn Văn.

Phương Anh đang lau lại chiếc xe chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Thái Hiền

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết: Hoàn cảnh của cháu Phương Anh ở thôn 1 rất khó khăn. Mặc dù được chính quyền địa phương và bà con làng xóm đã chia sẻ và động viên nhưng bước đường tương lai của Phương Anh còn rất dài, rất cần đến sự giúp đỡ của mọi người để cháu vượt qua khó khăn, có điều kiện để ổn định cuộc sống và tiếp tục đến trường.

Mọi sự giúp đỡ cháu Phương Anh xin gửi về Phòng Phát hành và hoạt động xã hội - Báo Nghệ An, số 3, Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc- TP.Vinh- Nghệ An. Điện thoại liên hệ: (023)83.588138; (023)88600006.

Hoặc bà Phạm Thị Tý, thôn 1 xã Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Thái Hiền

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/noi-lo-cua-co-be-ngheo-truoc-nam-hoc-moi-212066.html