Nỗi khổ của 'thuyền trưởng'

Sau 6 năm gắn bó với Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng nhớ nhà thực sự, ông muốn trở về Đà Nẵng, nhưng trước tình cảm của cầu thủ và người hâm mộ Quảng Ninh, lời mời gọi từ ông Phạm Thanh Hùng (Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh), HLV Phan Thanh Hùng đã quyết định gắn bó lâu dài với đội bóng vùng Đông Bắc.

Được đánh giá là một trong những HLV nội hay nhất trong một thập niên trở lại đây, nên ở đội bóng nào ông cũng được cầu thủ yêu quý. Các cầu thủ Than Quảng Ninh, rồi hội CĐV đội bóng đất mỏ cũng rất nể phục chiến lược gia sinh năm 1960 này.

Mùa giải 2020, Than Quảng Ninh xếp hạng 4 V-League; trước hai vòng đấu cuối, họ còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch trong bối cảnh đã cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ trụ cột. 2020 thực sự là mùa bóng sóng gió với Than Quảng Ninh khi cầu thủ liên tục bị nợ lương, tiền “lót tay” đáng phải trả từ đầu năm 2020 thì nay sắp sang năm mới 2021 vẫn chỉ thấy ban lãnh đạo hứa và hứa. Những mùa giải trước, chủ tịch Phạm Thanh Hùng thưởng cho mỗi trận thắng của đội 400-500 triệu đồng nhưng ở mùa giải 2020, tiền thưởng cứ dần teo như miếng tóp mỡ, rồi cũng không ai nói đến chuyện tiền thưởng thắng trận nữa. Hiện đội vẫn đang nợ lương cầu thủ 3 tháng. V-League 2020 mới kết thúc gần một tháng.

Vậy là ở giai đoạn 2 mùa giải V-League 2020, các cầu thủ Than Quảng Ninh chiến đấu vì ai, vì mục tiêu gì? Thanh Hào, Tuấn Tú, Quang Huy, Quách Tân, Nguyên Sa... thi đấu vì danh dự, vì miếng cơm manh áo và vì ông thầy mà họ hết mực tôn trọng. Trong khi học trò dốc sức vì mình mà mình lại không thể lo cho học trò đến nơi đến chốn (về lương, thưởng, tiền “lót tay”) thì đủ hiểu HLV Phan Thanh Hùng khổ tâm đến nhường nào.

Biết tính thầy hay suy nghĩ nên các cầu thủ Than Quảng Ninh không nỡ mang chuyện nợ lương ra hỏi. Tiền thưởng sau mỗi trận thắng thì thôi, có thì tốt, không có thì mọi người cùng chấp nhận. Đi làm công ăn lương thời dịch dã, chưa nói đến việc bị giảm lương, chỉ cần người lao động chậm lương đôi ba tuần thì mọi chuyện đã xáo trộn. Ở đội Than Quảng Ninh, dẫu bị chậm lương 3 tháng nhưng cầu thủ vẫn hết sức nhẫn nhịn, họ vẫn nghe theo lời HLV Phan Thanh Hùng hãy thông cảm cho ban lãnh đạo. Nếu không vì HLV Phan Thanh Hùng sống có tâm, có uy, cầu thủ Than Quảng Ninh hẳn làm loạn từ lâu.

Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã có cuộc làm việc với lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh để tìm ra những giải pháp nhằm giải cứu đội bóng. Sau cuộc họp trên, mọi thứ vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Chủ tịch Phạm Thanh Hùng tuyên bố mọi chuyện sẽ sớm ổn định. Đến lúc này, chính HLV trưởng Phan Thanh Hùng cũng lo cho số phận của mình dù ông còn hợp đồng một năm với Than Quảng Ninh. Cầu thủ dưới trướng ông nhiều người đã ra đi tìm bến đỗ mới. Nhiều học trò chúc ông ở lại giữ gìn sức khỏe và gặp nhiều may mắn. HLV Phan Thanh Hùng tâm sự cảnh mỗi ngày chia tay một, hai cầu thủ khiến ông đau lòng. Dù đội bóng Than Quảng Ninh đã tập luyện trở lại được hai tuần để chuẩn bị cho mùa giải mới 2021 nhưng chưa buổi tập nào đội có đủ người để tập chiến thuật.

Nếu giờ HLV Phan Thanh Hùng nói lời chia tay ban lãnh đạo, cầu thủ Than Quảng Ninh, thì đội bóng vùng Đông Bắc có nguy cơ “xin dừng cuộc chơi tại đây”.

MINH CHIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/noi-kho-cua-thuyen-truong-645651