Nỗi khổ của soái ca khi mua 'bờ ra' cùng vợ

Các ông chồng sẽ rất khổ sở khi chờ đợi vợ ướm hết chiếc bra (áo lót) này đến chiếc bra khác.

Thật sai lầm khi đi cùng vợ đến chỗ này!

Gần một tiếng rồi, vợ tôi vẫn chưa chọn được đồ các ông ạ!

Chờ đợi... là nỗi thống khổ không ai có thể thấu!

Chiều vợ là sẵn sàng ngồi hàng tiếng đồng hồ để bà ấy ựa đồ

Đây mới chỉ là một nửa món đồ cô ấy chọn cho buổi shopping hôm nay thôi!

Chỉ vì mấy cái váy vóc của vợ mà mình đã bỏ lỡ cả chầu bia với bạn

Đằng nào cũng phải chờ... thì thôi, ngủ giấc cho đã vậy!

Cầu mong cô ấy lựa lâu lâu để mình được ngủ sâu thêm tí nữa

Chủ cửa hàng này tâm lý ghê, sắm ghế chờ cho khách êm quá!

Dường như họ có chung một tâm trạng... là rất chán nản và mệt mỏi.

Trong lúc vợ đi mua sắm, đành ngồi đây online cho yên tĩnh vậy!

Cả ba người đàn ông đều không thể cười được khi phải đợi chờ vợ sắm đồ.

"Cố lên anh bạn! Cô ấy có sắm muộn nhất cũng một tiếng nữa thôi mà"

Vừa ngủ vừa lo trộm vào khuân hết đồ.

Đây là lần thứ 10 tôi ngáp rồi đấy nhé!

Những người đàn ông kiên nhẫn nhất mọi thời đại.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cuoi/noi-kho-cua-soai-ca-khi-mua-bo-ra-cung-vo-714328.html