Nỗi khổ của nàng dâu út sống trong đại gia đình

Bụng cháu ngày một to hơn, kèm theo những dấu hiệu mỏi mệt cũng cần được bồi bổ và nghỉ ngơi. Thế nhưng không một ai quan tâm, ngày nào 10h tối mới xong bữa. Nhiều hôm tủi thân mà không dám kể với ai chỉ vì mình là dâu mới trong nhà.

Cô Thanh Tâm kính mến!

Gia đình chồng cháu có hai anh em trai. Cả hai sau kết hôn đều sống chung với ông bà. Gia đình đông đúc, nhộn nhịp nhưng lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp, rắc rối và mệt mỏi.

Chị dâu cháu vướng bận hai đứa con nhỏ nên sau khi cưới, cháu đảm nhiệm công việc cơm nước, chợ búa trong nhà. Cả gia đình bảy tám người nhưng không ai có ý định giúp đỡ cháu một chút nào trong việc nấu nướng.

Rồi có những hôm chờ dài tới tận 8h tối vẫn chưa được ngồi vào mâm cơm vì anh chị đi làm về muộn. Mâm cơm chật chội, bên cạnh đó lũ trẻ ăn uống chậm chạp, bố mẹ chúng hò hét đủ kiểu không xong bữa. Bữa cơm hôm nào cũng chan đầy nước mắt và tiếng quát tháo.

Ảnh minh họa

Bố chồng cháu thì ngồi uống rượu kề cà tới khi cả nhà ăn xong mà vẫn chưa được một miếng cơm. Hai đứa bé buồn ngủ sớm, vậy là bà nội lại kêu chị dâu cho chúng đi ngủ trước. Còn mình cháu ngồi lại, “tiếp” cơm cho ông và dọn dẹp chiến trường.

Bụng cháu ngày một to hơn, kèm theo những dấu hiệu mỏi mệt cũng cần được bồi bổ và nghỉ ngơi. Thế nhưng không một ai quan tâm, ngày nào 10h tối mới xong bữa. Nhiều hôm tủi thân mà không dám kể với ai chỉ vì mình là dâu mới trong nhà.

Sinh con xong, mọi chuyện còn đi xa hơn cháu nghĩ. Con cháu vừa ra viện về nên cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thế nhưng mọi người không nghĩ thế. Cứ hễ hai đứa trẻ về tới nhà là bà lại kêu chúng vào phòng chơi với em bé. Nói là vào chơi nhưng bọn trẻ phá phách nhiều hơn.

Hết lôi quần áo, đồ dùng trong phòng bày biện ra khắp nơi, chúng lại trèo lên giường thi nhau nhảy. Bé con nhà cháu nhiều lần vừa thiu thiu ngủ lại giật mình khóc thét. Chính vì vậy, cháu vô cùng sợ hãi khi lũ trẻ đi học về, nhất là khi thứ 7, chủ nhật tới.

Hôm vừa rồi, bà nội lại rủ bọn trẻ vào phòng cháu chơi. Bà vừa ngồi được một tí liền bảo với hai đứa: “Ở đây chơi với thím và em nhé”. Mới sinh được hơn 1 tuần, cháu thực sự rất cần được nghỉ ngơi và không thể trông được cả ba đứa nên mới nói:

“Mẹ cho hai đứa ra ngoài chơi không bọn trẻ nô đùa cháu không ngủ được”. Không ngờ mẹ chồng cháu giận ra mặt và nói cháu ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Cháu thực sự rất mệt mỏi, không biết nên làm thế nào cho bà hiểu. Mong cô cho cháu một lời khuyên.

Hà Ân (Nam Định)

Hà Ân thân mến!

Phụ nữ sau sinh thường dễ bị stress, trầm cảm nên cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đúng cách. Đặc biệt, em bé mới sinh cũng cần nhiều thời gian và sự yên tĩnh để phát triển. Trong khi đó, gia đình cháu lại sống quây quần với nhau nên chuyện đông đúc, phức tạp là điều khó tránh khỏi.

Từ trước đến nay vì ngại mình là dâu mới nên cháu thường im lặng, tự chịu đựng một mình. Điều đó khiến cho mọi người nghĩ cháu luôn ổn và không thấy khó khăn gì. Bây giờ, bỗng nhiên cháu phản ứng, ban đầu mọi người chưa quen sẽ nghĩ là cháu khó chịu, ích kỷ.

Thói quen có thể tạo, cũng có thể thay đổi. Cháu hãy chia sẻ tình trạng của mình, khó khăn của mình và nhờ mọi người trong gia đình giúp đỡ.

Bên cạnh đó, cháu hãy chia sẻ với chồng để chồng hiểu và giúp cháu tốt hơn trong mọi tình huống. Nếu mọi người ở nhà chồng quá bận, điều kiện chăm sóc mẹ con cháu không đủ thì ra tháng, cháu có thể xin phép về nhà mẹ đẻ một thời gian.

Hãy nói lên khó khăn cũng như mong muốn của mình để mọi người trong gia đình hiểu cháu hơn và tạo điều kiện tốt nhất cho mẹ con cháu nhé.

Chúc cháu luôn khỏe mạnh và vui vẻ.

Thanh Tâm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thanh-tam/noi-kho-cua-nang-dau-ut-song-trong-dai-gia-dinh-post36524.html