Nói hoài không khá

- Nhựt trình đăng, mới tá hỏa rằng nguyên nhân nước ngập đùm đề trên đường phố là do chai nhựa. Hàng đống chai đồ uống, thực phẩm sau khi xài xong đã bị thẳng tay quăng xuống cống. Gặp những thứ ngoan cố này, máy bơm khổng lồ cũng… khóc thét!

- Ờ, hóa ra than vãn về nạn đường ngập, hoặc mắng mỏ cơ quan quản lý thì dễ ẹt, mà thay đổi hành vi xả rác bừa bãi của chính mình mới khó. Nạn quăng bậy ngoài đường phố cũng bệ rạc y như nạn “ném đá” trên mạng.

- Phải can đảm mà thừa nhận sự thật rằng quá trời hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường đô thị thiệt ra không hiệu quả, không thực chất. Vì người nào giăng băng - rôn hay chạy bộ kêu gọi không xả rác thì cứ mần, còn người ngang nhiên xả thì vẫn cứ… tiện tay! Tuyên truyền cũng tốn bộn tiền, đầu tư chống ngập từ ngân sách cũng tốn bộn, nhưng đều bó tay.

- Vậy cách nào là không bó, chỉ ra coi?

- Cách đó mọi đô thị văn minh đều áp dụng: xử phạt nặng. Dòm một người bị phạt, một ngàn người sẽ tởn. Một ngàn người bị phạt, một triệu người sẽ có bài học cho mình. Không nhằm sát rạt vô hành vi vi phạm, sức mấy mà chuyển biến. Thấy ai sai bị phát hiện là phạt nóng, phạt nguội khỏi giải thích lý do, nhận thức của đám đông sẽ thay đổi rẹt rẹt.

- Nghe có lý. Phải phạt nghiêm, chớ cứ nói hoài, không khá!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/noi-hoai-khong-kha-527885.html