Nói đúng tâm tư

Người ta thường nói có làm có sai, chỉ có không làm thì mới không sai. Vấn đề là có biết nhận sai để sửa hay không.

- Nói đúng lắm. Nhưng ông tính rào đón lòng vòng để thú nhận chuyện sai gì đây?

- Tui đâu làm chuyện gì sai mà thú nhận. Chẳng là tui đang tâm đắc phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội về việc biên soạn SGK lớp1.

- Nhắc mới nhớ. Hôm kia trên nghị trường, nhiều đại biểu Quốc hội nhận xét đánh giá, quy trình thẩm định, phát hành SGK còn lỏng lẻo, dễ dãi, vội vàng, đùn đẩy trách nhiệm. Có đại biểu còn thẳng thắn “Chẳng có nơi đâu làm sách cho trẻ lại mang ý chí, tham vọng của những người lớn, nó quá sức tiếp thu của một đứa trẻ”. Đại biểu Quốc hội đã nói đúng tâm tư của dân.

- Vậy mà các vị trong hội đồng biên soạn cứ nhất mực việc biên soạn SGK đã rất kỹ, không thể nào có “sạn”.

- Giờ thì các vị đã thay đổi quan điểm.

- Phải đến khi Phó Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo, các vị này mới… nhận ra sai sót để sửa chữa đó ông.

- Vậy cũng là nghiêm túc, cầu thị rồi. Hy vọng tới đây các cháu lớp 1 sẽ được dạy chữ dạy người qua những bộ sách có chữ nghĩa, hình ảnh trong sáng.

- Đúng vậy. Có làm có sai, mà sai thì sửa, nhất là với sách dạy người. Bất luận thế nào, sách dùng để dạy cho trẻ phải được cân nhắc một cách thận trọng, không được có “sạn”, không để xảy ra sai sót.

- Ờ, nên theo phương châm đó! Thà chậm mà chắc.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/noi-dung-tam-tu-912970/