Nói đùa với thanh niên say rượu, chủ tiệm tạp hóa không ngờ đến hậu họa

Chỉ vì lời nói đùa, chủ tiệm tạp hóa đã bị thanh niên say rượu dùng dao chém 13 nhát liên tiếp gây tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hữu (18 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là ông B.V.D. (54 tuổi, ngụ xã Phú Bình).

Nghi phạm vung dao chém nạn nhân tử vong (Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh)

Nghi phạm vung dao chém nạn nhân tử vong (Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh)

Thông tin ban đầu, chiều 22/12, Hữu và bạn bè đang nhậu nhẹt tại nhà thì hết rượu. Lúc này, Hữu điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa T.M. do ông B.V.D làm chủ.

Tại đây, Hữu hỏi mua 5 lon bia và 5 quả trứng. Tuy nhiên do không có tiền trả nên Hữu xin thiếu, lần sau trả và ông D. nói “mày thiếu tạo 67.000 đồng". Sau đó Hữu cầm bia và trứng về nhà anh Khánh (xã Phú Binh) nhậu tiếp.

Sau khi uống hết bia, Hữu lại ra tiệm tạp hóa của ông D. mua 1 lon nước ngọt và lấy tờ 20 ngàn đồng ra trả. Ông D. lúc này nói đùa với Hữu: “Vừa nãy mày thiếu tao 500 ngàn đồng”.

Cho rằng ông D. ép mình trả 500 ngàn đồng nên Hữu chạy về nhà lấy con dao quay lại gặp ông D.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Hữu đã dùng dao chém liên tiếp 13 nhát vào người ông D. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Đối tượng Hữu bị bắt ngay sau đó.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/noi-dua-voi-thanh-nien-say-ruou-chu-tap-hoa-khong-ngo-den-hau-hoa-202212281714507926.html