Nói dối cần tiền chữa ung thư cho con để lừa đảo ở New Zealand

Cùng một câu chuyện về con trai bị bệnh ung thư não, Wright và Bennett đã lợi dụng lòng tin của khách hàng và lừa số tiền lớn.

Ngày 19/8, Simone Wright và Paul Bennett - cặp vợ chồng đã ly hôn sống tại New Zealand - bị bắt giữ vì liên quan đến các vụ lừa đảo và ngụy tạo câu chuyện để lôi kéo lòng hảo tâm của khách hàng.

Wright và chồng cũ kết hôn tại Australia vào năm 2002, sau đó nhập cư đến New Zealand mà không làm thủ tục pháp lý.

Cuối tháng 5/2008, họ chuyển đến sống ở thành phố Napier trong tình trạng thất nghiệp. Tại thời điểm đó, Wright và Bennett đã đăng ký 2 tài khoản trên trang bán hàng trực tuyến nổi tiếng ở New Zealand tên là Trade Me và mở các thẻ ngân hàng khác nhau.

 Simone Wright và Paul Bennett nói dối về hoàn cảnh của mình để lừa đảo khách hàng.

Simone Wright và Paul Bennett nói dối về hoàn cảnh của mình để lừa đảo khách hàng.

Ngay sau đó, họ nhanh chóng rao bán một bồn tắm ngoài trời đã qua sử dụng cùng với dòng chú thích “cần sự giúp đỡ để thanh toán các hóa đơn y tế của gia đình”.

Một phụ nữ đến từ Dunedin đã đồng ý trả 4.165 NZD cho sản phẩm này. Trong email trao đổi về vấn đề thanh toán, cặp vợ chồng đã khiến “con mồi” tin rằng tình trạng sức khỏe của con trai họ đang rất tồi tệ và họ phải ở bệnh viện để túc trực bên cậu bé.

Sau đó, cả hai yêu cầu người phụ nữ trả thêm 350 NZD cho phí vận chuyển và được cô vui vẻ chấp nhận. Nhưng kể từ sau email cuối cùng, vị khách này không nhận được hàng đã đặt của mình cũng như bất kỳ lời hồi âm nào về vấn đề này.

Lừa đảo qua mạng ngày càng trở nên tinh vi và nguy hiểm.

Nối tiếp phi vụ đầu tiên thành công, Wright và Bennett tiếp tục thực hiện chiêu trò tương tự thêm nhiều lần nữa trong thời gian ngắn.

Một trong những nạn nhân của họ đã mua chiếc xe địa hình 4 bánh và xe chở thức ăn gia súc với giá 16.500 USD. Ngoài ra, họ còn rao bán những loại xe khác cùng với một phiên bản câu chuyện như nhau.

Theo lời kể của nhân chứng, sau khi đồng ý mua chiếc xe đạp với giá 2.650 NZD, anh được một người phụ nữ tên là Susan gọi điện để trao đổi thông tin và nghe kể về hoàn cảnh của cô với con trai mắc bệnh u não. "Susan giả mạo" nói rằng cô dự định sử dụng số tiền này để chữa trị cho cậu bé.

"Với tư cách là một người cha, tôi rất hiểu cho cô ấy", nhân chứng nói với The Sydney Morning Herald.

Thế nhưng, sau vài tuần trôi qua, vị khách này bắt đầu lo lắng mình đã bị lừa vì không nhận được hàng. Sau khi gọi lại số điện thoại trên, anh mới nhận ra nó đã bị khóa từ lâu. Giống như tất cả những nạn nhân trước, người đàn ông này không bao giờ nhận lại được số tiền của mình.

Ngụy biện, đổ lỗi cho nhau

Trong phiên tòa xét xử, Wright kịch liệt phủ nhận việc từng giúp chồng cũ lừa gạt hay kể về đứa con trai bị ốm đang nằm viện. Cô cho rằng Bennett đã giả giọng cô và dựng nên mọi việc.

Khi số tiền thu được từ các giao dịch gian lận chuyển đến, Wright đã rút khoảng 25.000 NZD trong 2 ngày từ các tài khoản ngân hàng khác nhau vì sợ một trong số chúng bị "đóng băng".

Simone Wright tại phiên tòa xét xử.

Khi bị công tố viên xét hỏi về việc này, cô biện hộ rằng chính Bennett đã hướng dẫn cô từng bước rút tiền và cách thức giao nộp chúng.

“Anh ta nói đó là chi phí sinh hoạt nên tôi không hỏi thêm. Trong suốt cuộc hôn nhân này, Bennett kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện kỳ lạ như từng làm phi công cho nam diễn viên Russell Crowe nhưng phải từ bỏ vì bị tổ chức tội phạm Australia bắt cóc. Ngoài ra, anh ta còn nói từng làm việc cho CIA và bị những người xấu trong chính phủ Anh theo dõi nên phải sử dụng một cái tên khác vì đang tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng”, Wright cho hay.

Tuy nhiên, tất cả lời biện hộ của cô đều bị tòa án bác bỏ. Theo The Sydney Morning Herald, Wright sẽ phải chịu tội liên quan đến 7 cáo buộc về lừa đảo và bị giam giữ tạm thời. Chồng cũ của cô - Paul Bennett - bị kết án 38 tháng tù vì chiếm đoạt số tiền lên đến 580.000 NZD.

Thảo Ngân
Ảnh: The Sydney Morning Herald

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-doi-can-tien-chua-ung-thu-cho-con-de-lua-dao-o-new-zealand-post1122454.html